14/04/2015 15:36 GMT+7

Cả vú lấp miệng em

TRẦN LỰC
TRẦN LỰC

Chị Vũ Thị T. vừa tấp cái xe Air Blade vào lề công viên Phú Lâm (TP.HCM) định nghe điện thoại, thì chiếc Wave của một ông chở theo thằng bé choai choai cũng xề ngay bên cạnh. Với vẻ mặt đầy giận dữ, ông ta tuôn một tràng xối xả: “Con đĩ giỏi thật, tại sao mày dám lấy xe của tao đi theo trai. Mày bỏ mặc nhà cửa, con cái mà đi được à? Đồ khốn nạn...”. Thế rồi không để cho chị T. mở miệng thanh minh, ông chồng vũ phu lao vào tát liên tiếp khiến chị T. tối tăm mặt mũi, chúi người xuống. Giữa lúc chị chưa kịp định thần, người đi đường lại thấy ông ta gạt vợ sang một bên rồi bảo con: “lấy xe về đi, để con mẹ mày đi bộ cho biết thân!”. Chị T. vội la lên: “bớ người ta...” thì ông này rút ngay cây tu-vít, trợn mắt bảo: “mày còn già mồm à, tao đâm cho một nhát bây giờ!”. Thế rồi theo tiếng chửi lảm nhảm, hai cái xe vọt khuất dạng trong cảnh chạng vạng tối. Dù chứng kiến nhưng sự việc xảy ra bất ngờ nên người đi đường không ai kịp giúp đỡ “người vợ hư thân”. Thế nhưng ngay sau đó mọi người mới biết chị chỉ là người đàn bà tội nghiệp. Bởi chị không hề quen biết gì với gã đàn ông tự xưng là “chồng” ấy. Chiêu “cả vú lấp miệng em” quả là độc, giữa đông người mà nẫng được xe một cách thản nhiên như không.

TRẦN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên