15/02/2024 18:46 GMT+7

Bịn rịn ở ga tàu, Tết dài nhưng vẫn muốn 'dài thêm nữa'

Sau những ngày dài đón Tết Giáp Thìn cùng gia đình, từ hôm nay, nhiều người phải gói ghém hành lý lên đường đến các bến xe, ga tàu vào lại các TP lớn để làm việc, chuẩn bị khởi đầu một năm mới.

Anh Lê Phú Cường (42 tuổi, huyện Phú Hòa) vẫy tay tiễn cha mẹ trở lại Thanh Hóa sau khi đón Tết cùng con cháu ở Phú Yên - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Anh Lê Phú Cường (42 tuổi, huyện Phú Hòa) vẫy tay tiễn cha mẹ trở lại Thanh Hóa sau khi đón Tết cùng con cháu ở Phú Yên - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Trong tiết trời se lạnh chiều 15-2 (mùng 6), nhiều người dân ở Phú Yên đã đến các ga tàu, bến xe để trở lại các TP lớn làm việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024.

Cùng ngày, phóng viên Tuổi Trẻ Online đã có mặt tại các bến xe, ga tàu và đã nghe được tâm sự, cũng như những câu nói vui của nhiều người dân khi chưa muốn rời quê để trở lại các TP lớn sinh sống và làm việc như: "Làm sao để quay trở lại đêm 30", "Ước gì được nghỉ Tết trong vòng một tháng", "Nhắm mắt một lúc thì đã hết Tết rồi, Tết ơi sao đi nhanh quá"...

Đưa con trai ra bến xe Nam Tuy Hòa (phường Phú Lâm, TP Tuy Hòa) để kịp chuyến xe vào TP.HCM làm việc, ông Nguyễn Khoa Nam (trú huyện Tây Hòa) cho biết sau những ngày Tết quây quần bên gia đình, con trai ông phải trở lại TP để làm việc nên cha con tranh thủ ăn vội bữa cơm tối để ra bến xe cho kịp chuyến.

Do tính chất công việc, con trai ông chỉ có thể về nhà mỗi dịp lễ Tết nên những phút chia tay ông Nam không khỏi lưu luyến.

"Nó về được mấy bữa để ăn Tết, giờ vô lại TP làm việc nên tôi buồn quá. Dẫu biết con cái phải đi làm để tự lập cho cuộc sống, nhưng giây phút này vẫn không khỏi bồi hồi và không muốn rời xa con" - ông Nam bộc bạch.

Lập nghiệp ở Phú Yên từ năm 2006, đến nay anh Lê Phú Cường (42 tuổi, huyện Phú Hòa) đã có gia đình nhỏ và công việc ổn định nên Tết năm nay anh quyết định đưa cha mẹ từ Thanh Hòa vào Phú Yên đón Tết cùng gia đình.

Đứng tại sân ga Tuy Hòa để chờ tàu đến, anh Cường tranh thủ từng giây phút dặn dò cha mẹ giữ gìn sức khỏe cũng như nhớ uống thuốc đều đặn.

"Muốn cha mẹ ở lại chơi với con cháu thêm ít hôm nhưng hai ông bà còn phải lo công việc ở quê. Con cháu chúng tôi ở xa chỉ mong cha mẹ giữ gìn sức khỏe để Tết năm sau lại vào thăm con cháu" - anh Cường nói.

Trần Kim Mai (làm việc tại TP Đà Nẵng) thì tâm sự: “Ước gì Tết dài hơn một chút. Dù chưa muốn rời quê vào lại TP với gánh nặng mưu sinh, nhưng cũng phải chuẩn bị tâm lý để tiếp tục vào chinh chiến thôi”, Mai nói.

Theo Mai, những ngày đầu mới vào sẽ chưa thể tập trung vào công việc, một phần vì nỗi nhớ nhà, một phần vì “dư âm” của những ngày Tết vẫn còn, nhưng khoảng sau một tuần chắc chắn mọi thứ sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu.

Người dân Phú Yên lên tàu vào Nam để trở lại công việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Người dân Phú Yên lên tàu vào Nam để trở lại công việc sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ông Nguyễn Khoa Nam đưa chai nước cho con trai ở bến xe - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Ông Nguyễn Khoa Nam đưa chai nước cho con trai ở bến xe - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đoàn tàu tiến về ga để đưa nhiều người trở lại các thành phố lớn làm việc và sinh sống khiến những người ở lại vô cùng lưu luyến - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Đoàn tàu tiến về ga để đưa nhiều người trở lại các thành phố lớn làm việc và sinh sống khiến những người ở lại vô cùng lưu luyến - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Sân bay Tân Sơn Nhất sắp đông đúc trở lại sau TếtSân bay Tân Sơn Nhất sắp đông đúc trở lại sau Tết

Ngày 13-2 (nhằm mùng 4 Tết), sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM khai thác 843 chuyến bay đi và đến với khoảng hơn 136.000 lượt khách. Nhiều người lo ngại bị 'kẹt' hành lý ở băng chuyền.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên