22/12/2019 09:27 GMT+7

Bị chồng đốt thương tích 88%, người vợ vẫn xin tòa giảm án cho chồng

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Bị chồng dùng xăng đốt gây thương tích đến 88%, một người vợ trẻ, xinh đẹp phải sống cả quãng đời còn lại với gương mặt biến dạng, tật nguyền và đau đớn...

Bị chồng đốt thương tích 88%, người vợ vẫn xin tòa giảm án cho chồng - Ảnh 1.

Những ngày chữa trị ở Bệnh viện Chợ Rẫy, có lúc tôi đau quá, nghĩ thôi mình buông xuôi. Nhưng nghĩ lại hai đứa con thơ, nghĩ lại bao người thân, bao mạnh thường quân góp tiền giúp mình, tôi cắn răng, vượt qua mọi thử thách để sống.

Lê Thị Kim Ngân

Không ai có thể nghĩ chị Lê Thị Kim Ngân (ở xã Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) là một phụ nữ mới 30 tuổi khi thấy hình ảnh tàn phế của chị tại phiên tòa hôm ấy.

Ở bàn bị cáo, chồng chị - Trần Thuận Thuyên (35 tuổi, ở xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên) - hôm ấy bị đưa ra xử hai tội "giết người" và "hủy hoại tài sản".

Chỗ dựa cuộc đời thành kẻ thủ ác

Phiên tòa diễn ra trong nước mắt của cả bị cáo, bị hại và người thân của hai phía.

Tháng 1-2018, Thuyên đăng ký kết hôn với chị Ngân và ở chung tại nhà riêng của chị tại xã Ea Chà Rang. Cưới nhau một thời gian, hai vợ chồng có mâu thuẫn, Thuyên có đánh và đập mấy chiếc máy vi tính mà Ngân kinh doanh phòng net. 

Bực tức, Ngân không nấu cơm cho Thuyên ăn và đòi ly dị. Nghĩ mình bị bệnh lao kháng thuốc, Ngân hết thương, nên tối 28-3-2019, Thuyên kéo Ngân vào phòng, đổ xăng lên người Ngân và tuyên bố: "Giờ hai vợ chồng cùng chết", rồi bật lửa. 

Khi ngọn lửa bùng lên, quá nóng nên Thuyên buông vợ chạy ra ngoài. Ngân cũng tìm cách thoát ra khỏi căn nhà đang bốc lửa và được người dân đưa đi cấp cứu. Hậu quả, Ngân bị thương tích 88%, Thuyên bị 28%.

"Tôi xem hình ảnh trên Facebook của bị hại thì thấy trước đây chị là một phụ nữ xinh đẹp. Nhưng vì bị cáo mà bây giờ chị ấy phải sống tàn phế đến hết cuộc đời. Vì sao bị cáo hành động như vậy?" - vị đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên đặt câu hỏi cho Thuyên. 

Bị cáo khóc, rồi trả lời rằng do nghĩ mình bệnh nặng, lại ghen tuông vì nghi ngờ vợ nên muốn chết chung. Tòa hỏi: "Muốn chết chung sao lại chỉ đổ xăng lên người vợ và khi lửa cháy thì bỏ chạy?", Thuyên im lặng và nhận hết phần tội của mình như cáo trạng truy tố.

Còn Ngân, suốt quá trình tòa thẩm vấn bị cáo, nước mắt chị rơi lã chã trên gương mặt biến dạng. Những tưởng người vợ này sẽ bày tỏ sự hận thù ghê gớm đối với người đàn ông từng đầu ấp tay gối nhưng lại khiến mình thân tàn ma dại, tưởng đã chết đi sau khi bị đốt cháy và đau đớn không thể tả sau hàng chục ca phẫu thuật, mổ xẻ. Thế nhưng, thật bất ngờ khi tòa công bố đơn của Ngân đề nghị tòa giảm án cho Thuyên trong quá trình điều tra.

Ở tòa, một lần nữa, Ngân lại đề nghị: "Hận thù cũng không được gì, anh Thuyên lại bệnh nặng, nên lần nữa tôi xin hội đồng xét xử giảm án cho anh ấy". Hành động của Ngân, lời nói của Ngân làm xúc động những người dự tòa hôm ấy...

Chỉ nhớ về những hình ảnh yêu thương...

Vài ngày sau phiên tòa, tôi tìm gặp lại Ngân để tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao chị tha thứ cho chồng.

Ngân kể: gia đình chị có đến 10 anh chị em, cha lại mất sớm, nên khi học xong lớp 5, mới 10 tuổi đầu, Ngân đã phải vào Sài Gòn đi ở đợ. 10 năm trước, Ngân kết duyên với một thanh niên ở huyện Củ Chi (TP.HCM), sinh được hai cậu con trai vào năm 2010 và 2012. 

Vậy nhưng, theo lời chị, hai vợ chồng cũng không hạnh phúc nên sau khi sinh xong bé thứ hai, vợ chồng ly hôn. Ngân đưa hai con về lại huyện Sơn Hòa, mua đất ở xã Ea Chà Rang, xây dựng ngôi nhà nhỏ rồi mua thúng bán bưng để sống. Dành dụm được ít tiền, mượn thêm của người thân, chị mở một phòng net tại nhà.

 "Tôi không nghĩ một ngày nào đó mình sẽ đi bước nữa. Thế nhưng, cuối năm 2017, tôi gặp Thuyên, một người đã ly dị vợ cũ, khi anh làm công nhân gần nhà mẹ ruột tôi ở xã Sơn Hà. Một thời gian tìm hiểu, tôi thấy anh quan tâm đến mình nhiều, gia đình ảnh cũng quý mến tôi, nên cả hai đã đồng ý "rổ rá cạp lại" vào đầu năm 2018" - Ngân nhớ lại.

Tôi nhớ mãi những ngày sống trong hạnh phúc với Thuyên. Một đứa con gái thiếu thốn tình cảm của cha từ nhỏ, phải sống xa tình thương của gia đình từ lúc lên mười, lại không có bờ vai người đàn ông trụ cột gia đình trong nhiều năm, mọi hành động ân cần của anh làm tôi vô cùng xúc động và hạnh phúc. 

Tôi nhớ như in trước tết 2018, Thuyên "gây sức ép" để chở tôi đi làm tóc, anh ngồi chờ 5-6 tiếng đồng hồ liền rồi khen vợ đẹp. Anh cũng đi mua giày mới cho tôi. Sau những ngày làm việc, trên đường về nhà, anh thường ghé hàng mua bọc bánh trái, đồ ăn cho ba mẹ con. Ba má, anh chị của Thuyên cũng thương chúng tôi. Có món gì ngon, từ dưới huyện Phú Hòa, gia đình anh cũng gửi xe lên cho hai vợ chồng...

Nhưng "ngày vui ngắn chẳng tày gang". Vài tháng sau khi cưới, Thuyên bỗng ói ra máu. Đi khám mới biết anh bị lao phổi mà lại kháng thuốc. "Hồi đó mỗi tháng phải đi Sài Gòn một chuyến để điều trị, thuốc uống mỗi tháng hết 4-5 triệu đồng. Điều tôi thực sự mừng là sau mấy tháng điều trị, khuẩn lao trong anh đã hết. Tưởng cuộc sống hạnh phúc tiếp tục, nào ngờ..." - Ngân nhớ lại rồi trào nước mắt trên gương mặt đầy sẹo. 

Theo Ngân, khi cưới nhau, Thuyên từng nợ nần vì thua cá độ bóng đá, hai vợ chồng đã dùng số tiền cha mẹ cho để trả và người chồng hứa không dính tới cá độ nữa. Nhưng rồi sau khi chữa đỡ bệnh, Thuyên lại dính vào cá độ và nợ 40 triệu đồng. 

Lần này Ngân quyết không đưa tiền, Thuyên giận, rồi có lần đập phá một số máy vi tính mà Ngân đang kinh doanh. Bức xúc, Ngân làm mặt giận, không nói chuyện, đòi ly dị.

"Tối định mệnh đó, khi khách trong tiệm net đã về, tôi đóng cửa, dọn dẹp bức tranh "xuân - hạ - thu - đông" đang thêu dở thì Thuyên đến bên cạnh. Anh khen vợ đẹp cả người lẫn tính, lại nói nếu mình chết bỏ vợ lại cho ai... 

Rồi bất ngờ, anh kéo tôi vào phòng ngủ, đè xuống, lấy chai xăng đã giấu từ trước đổ lên người tôi, nói rằng hai vợ chồng chết chung. Tôi chưa kịp định thần đã thấy ngọn lửa bùng lên người mình như đuốc. Lúc ấy, tôi nghĩ đến hai đứa con đang ngủ ở buồng bên cạnh có thể gặp nguy hiểm. 

Quên rằng mình đang là ngọn lửa, tôi đập cửa la lên cho hai đứa nhỏ thức dậy. Trong cơn sợ sệt, hai thằng bé vẫn kịp chạy xuống nhà dưới, bưng thau nước tạt lên người mẹ, nhờ vậy mà ngọn lửa dịu đi. Lúc ấy, chẳng hiểu sức mạnh nào đã giúp tôi mở cửa nhà, rồi cửa sắt chạy ra ngoài kêu cứu. Tôi chỉ kịp nói lời gửi gắm hai con cho người hàng xóm, rồi ngất lịm đi..." - chị kể lại.

Những đau đớn về thể xác và tinh thần khiến giai đoạn đầu sau tai họa, Ngân rất hận Thuyên. Nhưng rồi những người giúp chị luôn gieo vào tâm hồn chị bằng tình yêu thương và sự tha thứ. 

"Tôi cũng nghĩ nuôi hận trong lòng mãi thì mình càng đau, càng khổ. Tôi cũng không muốn hai đứa con mình nhìn thấy mẹ chúng luôn sống trong hận thù ai đó cả đời. Chi bằng chỉ nhớ về những câu chuyện yêu thương, tình người đẹp đẽ thì mình sẽ nhẹ lòng, sẽ gieo vào tư tưởng các con và mọi người tình nhân ái trong cuộc sống" - Ngân giải thích về lý do tại sao chị quyết định viết đơn và tại tòa xin giảm án cho Thuyên.

Những ngày sau phiên tòa, Ngân vẫn về nhà Thuyên. Gia đình Thuyên vẫn đón Ngân như đứa con dâu hiền thảo, như chưa hề có phiên tòa đớn đau trong nước mắt vừa xảy ra.

Phạt người chồng dưới mức án đề nghị

Với hai hành vi phạm tội, Trần Thuận Thuyên bị đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên đề nghị mức án 17 năm 6 tháng đến 19 năm tù. Tuy nhiên, xét đề nghị giảm án của chị Ngân và các tình tiết khác, hội đồng xét xử TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên Thuyên 16 năm tù.

Người đàn ông tưới xăng, dọa đốt vợ con vì đơn ly hôn Người đàn ông tưới xăng, dọa đốt vợ con vì đơn ly hôn

TTO - Sau nhiều giờ cố thủ nhốt vợ và hai con gái nhỏ trong căn nhà bị tưới xăng, người đàn ông đã lợi dụng đêm tối để bỏ trốn khỏi hiện trường.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên