06/07/2014 12:23 GMT+7

Ánh mắt của mẹ, cha

HỮU KHOA thực hiện
HỮU KHOA thực hiện

TT - Những ánh mắt chúng tôi chụp trước cánh cửa phòng thi, trong đợt thi tuyển sinh ĐH đầu tiên của năm 2014.

Con vào trường thi, cha mẹ bên ngoài âu lo, căng thẳng Tìm vàng trên bãi biểnVòng tay thép trên biển

ehhUNkAe.jpg
Những ánh mắt trông mong, chờ đợi con của phụ huynh trước cổng Trường đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM

Trong từng khoảnh khắc cuộc đời, trong từng bước đi, chặng đường lớn khôn, trưởng thành của mỗi đứa con luôn có đôi mắt mẹ cha dõi theo. Ánh mắt mẹ cha vui mừng, hân hoan, trông mong, lo lắng và ngấn lệ khi con cất tiếng khóc chào đời; khi con bước những bước đi - gọi tiếng mẹ, tiếng cha đầu tiên; khi con cười vui ngày đầu tiên con đến trường. Và đặc biệt ánh mắt ấy sẽ thể hiện rõ hơn khi con thi đại học, khi con bước vào phòng thi. Cho dù con thành công hay thất bại, trưởng thành hay non nớt, lầm lỡ, cô đơn hay hạnh phúc, cho dù cả thế giới có quay lưng lại với con thì bất cứ người con nào cũng vẫn biết có cha mẹ ở đó, luôn dõi theo, bao dung vỗ về, yêu thương...

Những đứa con trong phòng thi có thể sẽ khó hình dung được mẹ cha vẫn dõi theo từng bước chân của mình, dù hôm nay đầy hồi hộp lo lắng trước cánh cửa vào đời, hay mai này họ là những kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, giáo sư… thì ánh mắt ấy vẫn mãi mãi dõi theo…

6qkvhVBx.jpg
Đôi mắt ngân ngấn lệ trong lúc chờ con của chị Ka Nết (Lâm Đồng) bên ngoài cổng Trường đại học Sư phạm TP.HCM
lQPptiep.jpg
Nét mặt căng thẳng, lo lắng của một phụ huynh không biết con mình có vượt qua kỳ thi này hay không
LcMmQWwH.jpg
Cha con ông Võ Văn Hưởng (quê Khánh Hòa) kiểm tra lại kết quả làm bài môn toán
zF3UcNoq.jpg
Một phụ huynh xem đáp án trên báo Tuổi Trẻ sáng 5-7 trong khi chờ đợi con
q7nWrq1k.jpg
Bà Hồ Thị Năm (74 tuổi, huyện Cần Giờ, TP.HCM) trông mong cháu tại hội đồng thi Trường đại học Sư phạm TP.HCM
4qF4ebWY.jpg
Hàng trăm đôi mắt hướng về cổng Trường đại học Khoa học tự nhiên trông ngóng con sau khi nghe tiếng chuông báo hiệu hết giờ làm bài
eTud0vA8.jpg
Một người mẹ vẫy tay gọi con khi con vừa ra khỏi phòng thi
VY42QFUC.jpg
Gương mặt phờ phạc đầy mệt mỏi sau những đêm thức trắng đưa con đi thi đại học
HỮU KHOA thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên