08/12/2013 01:07 GMT+7

Bệnh theo mùa

BÚT BI
BÚT BI

TT - Bà xã tui có căn bệnh theo mùa, ông ạ. Cứ đến mùa tết là bả cằn nhằn, càu nhàu suốt ngày, nghe riết chịu không nổi!

Bất ổn giá gasLãng mạn... lạnh sống lưng

- Có phải bả cằn nhằn cái này giá lên, thứ kia lên giá? Có phải bả càu nhàu thứ này phải mua, món kia cần sắm? Bà xã tui cũng bệnh y như vậy. Căn bệnh mùa tết của các bà vợ, ông ơi!

- Vậy căn bệnh khó chịu này có thể chữa trị được không? Chả lẽ bọn mình phải chịu đựng suốt đời à?

- Tui vừa thử một bài thuốc mới. Hôm qua bà xã tui cất giọng cằn nhằn: Giá gas tăng chóng mặt, cái này mở màn cho đợt tăng giá mùa tết đây. Tui liền cắt ngang dòng than vãn đó: Gas tăng giá hả thì bỏ gas xài điện. Còn điện giá cao hả thì dẹp điện nấu bằng... than, củi. Hiệu quả tức thì, bả tắt đài liền, nín thinh.

- Hay quá ta! Ông nghĩ ra chiêu này giỏi thiệt đó! Tui phải đem về nhà áp dụng liền.

- Giỏi gì, tui bắt chước bác cán bộ trả lời trên báo đó thôi! Mà nè, xin ông chớ có học theo. Sau khi tắt đài, nín thinh thì điều gì xảy ra, biết không? Bả xách về cái lò than, bắt tui thổi lửa, khói bụi mịt mù, mắt mũi tèm nhem. Bả còn hăm ngày mai chụm củi cho biết... lễ độ! Tui nghi bác cán bộ ấy cũng đã từng bị vợ “trị” cách ấy, nay ổng tức mình nói thế, ai dại nghe theo chết ráng chịu!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên