16/10/2023 11:40 GMT+7

600.000 người ở Dải Gaza đã chạy xuống phía nam

Hàng trăm ngàn người ở phía bắc Dải Gaza vẫn đang khẩn trương di tản xuống miền nam, trong lúc Israel liên tiếp giội bom và chuẩn bị phát động cuộc tấn công trên bộ nhằm vào vùng đất này.

Một gia đình đưa nhau di tản ở thành phố Gaza ngày 15-10 - Ảnh: REUTERS

Một gia đình đưa nhau di tản ở thành phố Gaza ngày 15-10 - Ảnh: REUTERS

Ngày 16-10 giờ Việt Nam, quân đội Israel cho biết hơn 600.000 người ở Dải Gaza đã chạy xuống phía nam, kể từ khi Tel Aviv phát thông báo yêu cầu hơn 1,1 triệu dân ở phía bắc khu vực này phải di tản nếu không muốn gặp nguy hiểm vào tuần trước. 

Quân đội Israel trước đó cho biết sẽ chỉ bắt đầu đưa quân sang Gaza sau khi toàn bộ người dân đã sơ tán xong.

Hàng trăm ngàn người ở phía bắc Dải Gaza khẩn trương di tản xuống miền nam

Israel đã triển khai hàng loạt xe tăng tới biên giới Gaza để chuẩn bị tấn công, và cho biết đã sẵn sàng nhắm vào phong trào Hồi giáo Hamas cùng cơ sở hạ tầng của tổ chức này. 

Ngày 15-10, Israel nói các máy bay của họ đã tấn công khoảng 250 mục tiêu quân sự, giết chết chỉ huy quận phía nam của Hamas.

Israel đã phong tỏa nguồn nhiên liệu, thực phẩm và nước cho Gaza, mặc dù Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đồng ý với Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp tục cung cấp nước cho các khu vực phía nam Gaza.

"Hamas nghĩ rằng chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Chính chúng ta sẽ tiêu diệt Hamas", ông tuyên bố trước Quốc hội Israel ngày 15-10, giờ địa phương.

Gần 1.400 người Israel đã thiệt mạng trong đợt tấn công của Hamas ngày 7-10. Trong khi đó, chính quyền Gaza cho biết hơn 2.670 người đã chết, hàng ngàn người bị thương trong các cuộc tấn công trả đũa của Israel và khoảng 1.000 người còn mất tích.

Liên Hiệp Quốc cho biết hơn 1 triệu người ở Gaza đã rời bỏ nhà cửa kể từ khi Israel mở các đợt không kích.

Dòng người xếp hàng chờ nhận xăng ở Khan Yunis, phía nam Gaza, ngày 15-10 - Ảnh: REUTERS

Dòng người xếp hàng chờ nhận xăng ở Khan Yunis, phía nam Gaza, ngày 15-10 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, một số người Palestine đi về phía nam cho biết họ đang quay trở lại phía bắc vì khắp nơi đều bị tấn công.

Dòng người Palestine mang theo mọi thứ có thể trong túi, vali, hoặc chất lên xe ba bánh, xe hơi, xe tải và thậm chí cả lừa. Trong hành trình di tản, họ phải tìm nơi trú ẩn trên đường hoặc các trường học do Liên Hiệp Quốc điều hành.

"Không điện, không nước, không Internet. Tôi cảm thấy như mình đang mất đi nhân tính", bà Mona Abdel Hamid, 55 tuổi, nói khi trên đường từ thành phố Gaza đến Rafah ở phía nam Gaza.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các bác sĩ cũng nói rằng đối với nhiều bệnh nhân, việc di tản cũng giống như án tử.

"Ở khu vực này, như các bạn thấy, có những đứa trẻ phải gắn máy thở, bây giờ chúng tôi được yêu cầu sơ tán khỏi bệnh viện thì phải sơ tán những đứa trẻ này đi đâu?", ông Hussam Abu Safiya, bác sĩ chăm sóc đặc biệt tại khoa trẻ em ở Bệnh viện Kamal Edwan ở phía bắc Gaza, cho biết.

Nhưng việc ở lại cũng vô vọng không kém với các bệnh nhân này bởi Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo nguồn nhiên liệu cho các bệnh viện ở Gaza sẽ cạn kiệt trong 24 giờ tới.

1.100 người thương vong trong 24 giờ ở Dải Gaza1.100 người thương vong trong 24 giờ ở Dải Gaza

Bộ Y tế Palestine cho biết số người thương vong trong cuộc giao tranh thảm khốc ở Dải Gaza đã vượt qua số người thiệt mạng trong cuộc xung đột Gaza năm 2014.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên