25/11/2015 08:48 GMT+7

​Yoga kiểu mới

BÚT BI
BÚT BI

TT - Nào, các con hít không khí vào thật sâu. Phải nhớ rằng khi hít vào thì bụng phình ra chứ không phải lồng ngực nở ra đâu nhé. Còn khi thở ra phải thật nhẹ nhàng, từ từ và bụng hóp vào...

- Ơ, ông anh đang làm gì thế?

- Suỵt, đừng làm tụi nhỏ mất tập trung. Tui đang dạy yoga cho tụi nhỏ... Nào, bây giờ các con chú ý nhé. Mắt nhìn ngước lên cao, không được chớp. Trong lúc mắt nhìn lên thì toàn bộ trí não phải phát huy tối đa tư duy tưởng tượng là mình đang ngồi trong một bàn tiệc, thịt cá ê hề...

- Tập yoga kiểu gì lạ vậy ông?

- Suỵt, lát nữa tui giải thích... Nào, tiếp đến là hai cánh mũi phải phập phồng liên tục. Khứu giác lúc này cũng như trí tưởng tượng, phải ngửi thấy được mùi gà tiềm, vịt quay, chả giò... Cứ thế, làm đi làm lại 20 lần mỗi ngày thì trong vòng một tháng sẽ thành công.

- Trí tò mò của tui chịu hết nổi rồi, ông giải thích giùm cái coi...

- Có gì đâu, đây là yoga kiểu mới, tui vừa sáng chế xong và mang áp dụng cho mấy đứa nhỏ để tập thích nghi với hoàn cảnh...

- Thích nghi với hoàn cảnh là sao?

- Đơn giản thôi, môn yoga kiểu mới này giúp con người không cần ăn uống gì cả vẫn sống khỏe. Môn yoga kiểu mới này chỉ đòi hỏi một điều kiện duy nhất là khi tập phải có tượng đài cỡ 1.500 tỉ đồng đang bỏ hoang, thế là cứ ngắm rồi hít thở và tưởng tượng...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên