19/03/2024 06:52 GMT+7

Vào tận cổng ký túc xá đại học dán tờ rơi bêu riếu người để đòi nợ

Tờ rơi in hình được cho là ba người cùng gia đình một sinh viên một trường tại TP Đà Nẵng, có nội dung đòi nợ được dán trước ký túc xá Trường đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) khiến nhiều người hoang mang.

Tờ rơi đòi nơ được dán trước ký túc xá Trường đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) - Ảnh: B.N.

Tờ rơi đòi nơ được dán trước ký túc xá Trường đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng) - Ảnh: B.N.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 19-3, thầy Nguyễn Vinh San - trưởng phòng công tác sinh viên Trường đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, cho biết qua xác minh ban đầu, hình ảnh 3 người trên tờ rơi có nội dung đòi nợ được dán bêu riếu trước ký túc xá không phải là sinh viên trong ký túc xá Trường đại học Sư phạm.

"Chúng tôi cho kiểm tra số sinh viên đang lưu trú trong ký túc xá thì không có ai trong số 3 người có mặt ở tờ rơi đòi nợ. Do thông tin in trên tờ rơi sơ sài nên cũng khó để xác minh thêm từ số sinh viên đang theo học tại các khoa, phòng trong trường" - thầy San nói.

Trước đó, sinh viên Trường đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng tá hỏa vì xuất hiện một tờ rơi in màu, khổ lớn được dán ngay trước cổng ký túc xá nhà trường.

Tờ rơi xuất hiện trước cổng ký túc xá khiến nhiều người nghĩ rằng người có mặt trong ảnh là sinh viên Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng - Ảnh: B.N.

Tờ rơi xuất hiện trước cổng ký túc xá khiến nhiều người nghĩ rằng người có mặt trong ảnh là sinh viên Trường đại học Sư phạm Đà Nẵng - Ảnh: B.N.

Tấm hình này giống như ảnh chụp chung của ba người phụ nữ trong một gia đình, được tải từ Facebook người vay nợ, trong đó có hình một cô gái trẻ được cho là sinh viên.

Theo thầy Nguyễn Vinh San, phụ huynh hoặc sinh viên dính vào nợ nần là việc không mới. Ít năm trước cán bộ phòng công tác sinh viên còn bị "khủng bố điện thoại đòi nợ" liên tục vì phụ huynh một sinh viên dính vào nợ nần.

Tuy nhiên đây là lần đầu tiên việc dán tờ rơi đòi nợ được tiến hành ngay trước ký túc xá, nơi tập trung đông sinh viên nên làm không ít người hoang mang, lo lắng.

"Khi tờ rơi vừa được dán lên cổng ký túc xá thì những người thấy đã xé đi. Chúng tôi đã trình báo lên công an, tới nay chưa có thông tin phản hồi" - thầy San nói.

Bị đòi nợ kiểu khủng bố, phải làm sao?Bị đòi nợ kiểu khủng bố, phải làm sao?

Tôi hiện đang có khoản vay ở một công ty tài chính. Do thời gian qua tôi làm ăn thất bại nên không thanh toán đúng kỳ hạn. Công ty này đã cho một đội đòi nợ thuê khủng bố gia đình, cơ quan làm việc của người thân trong gia đình tôi.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên