29/10/2023 07:38 GMT+7

Vào Mắt bão, nhìn nhận bản thân qua mùi hương

Mùi hương gợi lại ký ức thân quen và ảnh hưởng đến sự tự nhìn nhận, thấu hiểu bản thân. Đó là thông điệp chính trong triển lãm ‘Mắt bão’.

Người tham gia ngửi, đoán một mùi hương thân thuộc trong cuộc sống và ghi vào giấy - Ảnh: HỒ LAM

Người tham gia ngửi, đoán một mùi hương thân thuộc trong cuộc sống và ghi vào giấy - Ảnh: HỒ LAM

Mắt bão là triển lãm về các mùi hương, đồng thời là một bước nghiên cứu thực nghiệm, phục vụ cho nghiên cứu khoa học của năm sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện, Đại học FPT.

Người tham gia sẽ được trải nghiệm các hoạt động tương tác thú vị với mùi hương như: đoán hương thơm, tự điều chế nước hoa…

Mùi hương của ký ức

Triển lãm Mắt bão được lên ý tưởng như một cuộc hành trình khám phá bản thân qua các chặng trải nghiệm.

Người tham gia trả lời những câu hỏi để có thể thấu hiểu bản thân mình - Ảnh: HỒ LAM

Người tham gia trả lời những câu hỏi để có thể thấu hiểu bản thân mình - Ảnh: HỒ LAM

Ở chặng đầu tiên, người tham gia được ngửi và dự đoán những mùi hương thân thuộc như: mùi nắng, mùi trà đá, mùi đất, mùi chung cư cũ…

"Chúng tôi muốn những ký ức, trải nghiệm đã qua cùng với các mùi hương ấy sẽ sống dậy trong lòng mỗi người theo một cách chân thật và tràn đầy cảm xúc", Phương Linh - trưởng bộ phận truyền thông và nghiên cứu của Mắt bão - bộc bạch cùng Tuổi Trẻ Online.

Theo nhiều nghiên cứu, mùi hương có khả năng khơi gợi lại những kỷ niệm trong cuộc sống, "đánh thức" ký ức.

Những câu hỏi trong triển lãm - Ảnh: HỒ LAM

Những câu hỏi trong triển lãm - Ảnh: HỒ LAM

Nguyễn Trọng Dũng Hiệp - trưởng dự án triển lãm Mắt bão - chia sẻ mùi hương biến vô thức thành ý thức, như một thói quen mà người ta có thể tự nhận thức được.

"Tự nhận thức cũng là lúc mình biết được mình đang sống và cố gắng vì cái gì và nhìn nhận lại ở thời điểm trong quá khứ tại sao mình lại hành động như vậy, từ đó sẽ phải dừng lại, suy nghĩ và tìm hiểu chính mình nhiều hơn" - Hiệp bày tỏ thêm.

Những giọt hương tại Mắt bão không chỉ đơn thuần phục vụ nhu cầu tạo hương thơm cho cá nhân hay không gian sống thông thường, chúng được lên ý tưởng và tạo ra từ những nghiên cứu về tính cách con người, ảnh hưởng của mùi hương đến bản sắc cá nhân.

Nhìn nhận mình qua mùi hương

Ở chặng hai, khách tham quan sẽ được lựa chọn một trong năm mùi nước hoa được điều chế riêng mà họ nghĩ nó đại diện cho tính cách của mình, qua đó làm những bài kiểm tra để cung cấp dữ liệu cho nghiên cứu của Mắt bão. Đây cũng là cơ hội để họ hiểu rõ bản thân mình.

Không gian tại triển lãm - Ảnh: HỒ LAM

Không gian tại triển lãm - Ảnh: HỒ LAM

Tuy nhiên, ê kíp của triển lãm Mắt bão thừa nhận những bài kiểm tra trắc nghiệm thường sẽ khiến cho người tham gia lướt qua, nên chưa khai thác trọn vẹn cảm xúc của họ.

"Đích đến của chúng mình là sẽ tổ chức một triển lãm tác động đến cả năm giác quan" - Dũng Hiệp nói

Ở chặng cuối của cuộc hành trình, khách tham quan sẽ được điều chế hương nước hoa theo ý muốn dựa trên 30 mùi hương tương ứng với các nhóm tính cách: tận tâm, hòa đồng, hòa thuận, nhạy cảm, hướng ngoại.

Cuối cùng, họ sẽ để lại những cảm nhận, suy nghĩ về các vấn đề của riêng bản thân mình vào những mảnh giấy ghi chú.

Mỗi mùi hương được các bạn sinh viên trong dự án Mắt bão nghiên cứu, tổng hợp kiến thức và xây dựng nên một câu chuyện ứng với nó.

Chúng luôn có đặc trưng riêng: mùi nồng đại diện cho sự mạnh mẽ, sức hút, quyến rũ; mùi nhẹ đại diện cho sự yên tĩnh, thư thả…

Chia sẻ về thông điệp chung của dự án, anh Hiệp khẳng định: "Mỗi cá nhân có thể tạo nên sự đặc biệt và độc nhất cho riêng mình.

Hãy tự tin thể hiện nó qua mùi hương và mùi hương ấy có thể giúp bạn một phần trong việc tự nhìn nhận và thấu hiểu bản thân".

Triển lãm Mắt bão nhận được sự tham vấn của hai tiến sĩ tâm lý học truyền thông và tiến sĩ tâm lý học về mùi hương. Triển lãm diễn ra từ ngày 25 đến ngày 29-10 tại Dex Le Studio & Art Gallery (tầng 3, 4 villa số 10, 43R, Hồ Văn Huê, P.9, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Đây là một triển lãm đề cao sự tương tác, cần sự im lặng trong không gian thưởng thức nên đã hạn chế để báo chí tác nghiệp trong những ngày đầu tiên, để đảm bảo quyền lợi cho khách tham quan.

Nhớ mùi hương bếp nhàNhớ mùi hương bếp nhà

TTO - Tranh thủ được một tối trong chuyến công tác ngắn ngày ở Hà Nội - nơi chôn nhau cắt rốn, tôi ghé thăm và cùng thưởng thức mâm cơm cuối ngày với gia đình chị cả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên