Tag: văn thơ

Thơ "dở" vạn người mê

TTCT - Hóa ra không chỉ ở ta / mới có thơ / như văn xuôi / xuống dòng.

Hơn 3.000 chậu vạn thọ chưng bên lề đường ở Cần Thơ

Ước tính hơn 3.000 chậu hoa vạn thọ màu vàng và cam được người dân chăm chút kỹ lưỡng đã rực rỡ khoe sắc hai bên lề đường trong những ngày qua, tạo nên cung đường hoa độc đáo khiến ai cũng phải trầm trồ vì nét đẹp mộc mạc ở vùng quê Cần Thơ.

An ủi thằng bạn thân, phải nói cho có vần, bởi nó đang rất cần lời động viên chân thật

Lịch sử nhân loại đã chứng minh những câu nói có vần dễ đi vào lòng người hơn là văn xuôi...

Miền Tây ngày giáp tết: gốc mai, bông thọ và... 'Đắp mộ cuộc tình'

TTO - Chạy xe máy qua một số tỉnh thành những ngày này, tôi thấy có 3 thứ nhiều nhất ở miền Tây Nam bộ, là những gốc mai vàng rực, bông vạn thọ và... "Đắp mộ cuộc tình".

Trả hồ sơ vụ Tu Ngọc Thạch chết sau khi làm việc với công an

TTO - Sau khi VKS ra cáo trạng lần thứ 2 truy tố nhóm công an xã liên quan cái chết của học sinh Tu Ngọc Thạch, TAND huyện Vạn Ninh vẫn tiếp tục đề nghị điều tra bổ sung.

Để văn - thơ Việt Nam hội nhập thế giới

TT - Ðấy là mối quan tâm hàng đầu của các đại biểu khi dự hai cuộc hội thảo Văn xuôi VN - quá trình hội nhập và phát triển, Thơ Việt - nơi lưu giữ tâm hồn Việt.

Những vần thơ tiễn đưa Đại tướng

TT - LTS: Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, hòa trong dòng người dài như vô tận tiễn đưa ông, cả triệu tấm lòng đã cất lên lời thương kính. Cả trăm bài thơ cũng đã gửi về, Tuổi Trẻ xin được chọn đăng.

Yêu anh từ những vần thơ...

TT - Biết nhau từ khi cùng ngồi chung giảng đường Đại học Ngoại thương TP.HCM nhưng phải đến hai năm sau khi ra trường, anh và chị mới có dịp hội ngộ, ngồi gần nhau trong buổi họp lớp.

Khai mạc triển lãm ảnh Nét đẹp phụ nữ Việt Nam

TT - Sáng 15-5, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ (Q.3, TP.HCM), nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Thọ đã khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề Nét đẹp phụ nữ Việt Nam lần 2.

Những vần thơ  gửi lại

TT - Trong một bài viết về Chim Trắng, Thanh Thảo đã viết: “Có thể nói, Chim Trắng thuộc số không nhiều những nhà thơ toàn tòng tự nguyện dâng hiến trọn mình cho thơ, không toan tính, không màng danh lợi và ân thưởng”. Đó là lời nhận xét sâu sắc và chân tình mà Thanh Thảo dành cho người bạn thơ của mình - người mới đây thôi vừa để lại lời chào ngọn gió, nhẹ nhàng mà đầy quyến luyến cõi người...