28/12/2016 14:54 GMT+7

Tuổi nào buồn tí đã vui?

HÀ BÌNH
HÀ BÌNH

TTO - “Mẹ tôi từng nói tuổi học trò đẹp lắm. Chỉ cần có chuyện vui một tí là mọi nỗi buồn hóa thành một nụ cười ngay. Có lẽ vì những cô cậu học trò chưa trải qua những nỗi lo lắng về cơm áo, gạo tiền...”

Nụ cười tuổi học trò (tác giả Nguyễn Thị Kim Tuyết - học sinh Trường THPT Hồng Đức, TP.HCM)
Nụ cười tuổi học trò (tác giả Nguyễn Thị Kim Tuyết - học sinh Trường THPT Hồng Đức, TP.HCM)

Bạn Nguyễn Thị Kim Tuyết, học sinh Trường THPT Hồng Đức (TP.HCM), đã kể thêm như trên sau khi gửi dự thi tấm ảnh ưng ý.

Kim Tuyết cũng nói có câu hỏi luôn thường trực trong đầu bạn khi xem bức ảnh của mình: “Liệu khi trưởng thành, ta còn giữ được nụ cười ấy hay không?”.

Năng khiếu (tác giả Nguyễn Thái Bình - Trường THPT Hồng Đức, TP.HCM)
Năng khiếu (tác giả Nguyễn Thái Bình - Trường THPT Hồng Đức, TP.HCM)

Cùng trường với Tuyết, cũng chụp ảnh ngay sau giờ học nhiếp ảnh, bạn Nguyễn Thái Bình đã gửi đến hội thi tác phẩm ưng ý của mình. Đó là tấm ảnh được bạn đặt tên là Năng khiếu.

Bình kể về tác phẩm của mình: “Vào tiết nhiếp ảnh, tôi nhanh chóng chọn cho mình một chiếc máy ảnh phù hợp. Sau đó, tôi chụp thử vài tấm để điều chỉnh máy. Tôi tình cờ thấy một trận đá bóng đang diễn ra rất sôi động và hấp dẫn. Ngay lập tức, tôi đưa máy lên và chụp ngay khoảnh khắc hai đội đang tranh bóng quyết liệt. Xem lại thành quả của mình, tôi rất ưng ý. Để chụp được tấm ảnh như mong muốn thì việc nắm thời khắc rất quan trọng. Chỉ chậm một giây thôi, điều mình muốn chụp sẽ vuột mất”.

Học nhóm - Bùi Hoàng Thảo Vy
Học nhóm - Bùi Hoàng Thảo Vy

Trong khi đó, thầy Thái Hoàng - giáo viên ngữ văn Trường THCS-THPT Bác Ái, Q.Tân Bình (TP.HCM) - đã gửi sáu ảnh dự thi và ban tổ chức chọn đăng ba tấm. Đó là các tấm ảnh Họa sĩ của trẻ thơ, Hình ảnh đẹp của CSGTNiềm hạnh phúc chiến thắng.

Thầy giáo dạy văn kể về niềm yêu thích nhiếp ảnh của mình: “Biết có cuộc thi này tôi rất thích. Từ trước đến nay tôi chụp nhiều, nhưng chưa tham gia một cuộc thi về nhiếp ảnh nào cả.

Thầy Thái Hoàng cũng kể thầy dùng những tấm ảnh của mình để minh họa cho những bài giảng trên lớp.

“Tấm ảnh Họa sĩ của trẻ thơ tôi chụp khi đi đón con. Rồi tấm ảnh về Hình ảnh đẹp của CSGT, tôi đưa cho học sinh của mình xem. Tôi nói với các em: thầy gửi ảnh dự thi được đăng thì các em cũng có thể gửi được. Tôi khuyến khích các em tham gia. Cuộc thi tạo thêm động lực để thầy trò tôi chụp ảnh nhiều hơn” - thầy Thái Hoàng nói thêm.

Hình ảnh đẹp của CSGT - Ảnh: Thái Hoàng
Tâm đắc - Ảnh: Lê Văn Tường
Tâm đắc - Ảnh: Lê Văn Tường
Mùa thay lá - Ảnh: Dung Pham
Mùa thay lá - Ảnh: Dung Pham
Trước mùa thi - Ảnh: Dung Pham
Trước mùa thi - Ảnh: Dung Pham
Niềm hạnh phúc chiến thắng - Ảnh: Thái Hoàng

Qua một tháng phát động, hội thi ảnh “Dấu ấn thời gian” do Sở GD-ĐT TP.HCM, báo Tuổi Trẻ và Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tổ chức đã nhận được nhiều bức ảnh dự thi đặc sắc của học sinh, giáo viên.

Tiếp tục nhận ảnh dự thi

Hội thi ảnh “Dấu ấn thời gian” tiếp tục nhận tác phẩm dự thi của giáo viên, học sinh.

Đối với giáo viên, hạn chót để nộp tác phẩm dự thi đến hết ngày 12-3-2017.

Đối với học sinh, hội thi được tiến hành qua hai vòng. Vòng 1 (đến hết ngày 19-2-2017) và vòng 2 (dành cho những học sinh có tác phẩm được chọn ở vòng 1) với chương trình thực tế, sáng tạo ngoài nhà trường trong ngày 12-3-2017.

Mời truy cập website dauanthoigian.tuoitre.vn để xem và gửi ảnh dự thi.

Ngoài ra, tác giả cũng có thể gửi ảnh dự thi qua email dauanthoigian@tuoitre.com.vn.

Tác giả gửi ảnh dự thi vui lòng để lại số điện thoại để ban tổ chức liên lạc khi cần thiết.

HÀ BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên