Trong giông gió Trường Sa
Phóng to |
Sách nằm trong tủ sách Biển đảo Việt Nam - Ảnh: Mai Hoàng |
Ðộc giả có thể gặp nhà văn Duy Khán trong bút ký Một ngày ở Trường Sa để chứng kiến sự khắc nghiệt của thiên nhiên "gió gào điên cuồng đập cửa như quân cướp...". Và cũng có thể gặp lại những trang viết về đảo nổi, đảo chìm, đảo nhà chòi từ hơn 20 năm trước của nhà văn Chu Lai trong Hoàng hôn màu lá mạ để lắng nghe mong ước thật giản dị của chàng lính trẻ: "Giá bây giờ có một giọng à ơi phụ nữ, một tiếng trẻ khóc u oa thì dễ chịu biết bao...". Cuốn sách không dày, chỉ 124 trang, nhưng là những trang viết chân thực và giàu cảm xúc.
Trong giông gió Trường Sa còn được in kèm nhiều tranh phụ bản, minh họa màu và đen trắng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận