17/02/2010 13:01 GMT+7

TP.HCM: Họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông

MINH ĐỨC
MINH ĐỨC

TTO - Sáng 17-2 (tức mùng 4 Tết Canh Dần), tại Nhà truyền thống Chiến khu An Phú Đông, Quận 12 (TP.HCM) đã diễn ra buổi Họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông – “Vườn cau đỏ” lần thứ 35.

uFSF0dTK.jpgPhóng to
Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng vớI các bà mẹ Viêt Nam anh hùng, các đồng chí lãnh đạo thành phố thắp hương tại bia tưởng niệm nhà truyền thống An Phú Đông, quận 12, TP.HCM - Ảnh: Minh Đức

Tham dự buổi họp mặt có nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Huỳnh Thị Nhân; Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận; Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Hồng; các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành Cách mạng, lãnh đạo quận 12 và đông đảo nhân dân 3 phường An Phú Đông, Thạnh Lộc và Thạnh Xuân (Q.12).

Ôn lại truyền thống vẻ vang của quân và dân chiến khu An Phú Đông trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Ông Đặng Văn Cường, Bí thư Quận ủy quận 12 khẳng định người dân vùng đất An Phú Đông, Thạnh Lộc và Thạnh Xuân vốn có lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết gắn bó, sớm giác ngộ cách mạng, trung thành, vững lòng đấu tranh dưới ngọn cờ của Đảng...

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thành ủy Huỳnh Thị Nhân nhấn mạnh: Truyền thống anh hùng chiến khu An Phú Đông luôn là ngọn lửa thôi thúc phong trào hành động cách mạng của đồng bào, đồng chí, phát huy có hiệu quả mọi nguồn lực của địa phương để vượt qua khó khăn, thách thức nhằm thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

2mzejrIy.jpgPhóng to
Các tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt truyền thống An Phú Đông lần thứ 35, quận 12, TP.HCM do các diễn viên trung tâm văn hóa quận biểu diễn - Ảnh: Minh Đức
6W8nMz2q.jpgPhóng to
Nguyên thủ tướng Phan Văn Khải (thứ 2 từ phải sang), nguyên phó chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa (thứ 3 từ trái sang) cùng với các đồng chí lãnh đạo, các TP, các đồng chí lão thành cách mạng gặp gỡ nhau tại buổi Họp mặt truyền thống An Phú Đông lần thứ 35 sáng 17-2 - Ảnh: Minh Đức

Đã gần 35 năm trôi qua kể từ ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, chiến khu xưa đã từng bước trở mình theo nhịp sống chung của TP.HCM. Bên cạnh những nét đẹp truyền thống vẫn còn được tôn tạo như những vườn dừa, vườn ngâu lài, bến nước,, còn có nhiều nhà máy mọc lên, nhiều tuyến đường giao thông đã được mở rộng, cho thấy tiềm năng và sức sống của vùng đất chiến khu xưa vẫn tràn đầy.

MINH ĐỨC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên