11/03/2007 02:03 GMT+7

TP.HCM: Cứu một thanh niên trên trụ điện cao thế

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Lúc 22g45 tối 10-3, hàng ngàn người tụ tập tại trụ điện cao thế sát bên hông cầu vượt Nguyễn Hữu Cảnh để xem một thanh niên đang cheo leo trên đỉnh. Đây là cây trụ vượt cầu Sài Gòn, điện thế 110kV, cao khoảng hơn 20m...

Nhiều người dân cho biết anh thanh niên này là người bị bệnh tâm thần thường xuyên đi quậy phá ở khu vực này. Trước đó, khoảng 22g30 mọi người thấy anh ta bắt đầu leo lên trụ điện. Lực lượng công an P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM cùng lực lượng dân quân đã có mặt kịp thời giữ gìn trật tự. Và sao đó, đại diện ngành điện lực, Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) TP.HCM, lực lượng cứu hộ cứu nạn cũng có mặt.

7NkW2Av4.jpgPhóng to k9BEHzFa.jpg
Người dân hiếu kỳ tụ tập xem Xe thang đặc chủng được điều đến
qfd1qsbV.jpgPhóng to sZuZ04hp.jpg
Các cảnh sát PCCC giăng bạt Đưa anh ta rời khỏi trụ điện

Sở cảnh sát PCCC đã điều động xe thang đặc chủng đến, nệm cứu nạn, tấm bạt... nhưng anh ta cứ leo lên mỗi lúc một cao… Đến 23g50, ba cảnh sát PCCC phải leo lên trụ điện để áp tải anh ta xuống. Mất gần 30 phút, các anh mới tiếp cận được và đưa anh ta xuống đất an toàn trong tiếng reo hò của hàng trăm người dân. Đồng hồ của chúng tôi chỉ 0g 25 ngày 11-3-2007.

TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên