26/02/2010 20:48 GMT+7

Thời trang hoàng gia Đan Mạch: tinh tế, sang trọng

Bài, ảnh: KHÁNH NGỌC
Bài, ảnh: KHÁNH NGỌC

TTO - Hiếm ai có cơ hội chiêm ngưỡng phong cách thời trang của các gia đình hoàng gia, chỉ trừ trong những chuyến công du của họ hoặc những nghi lễ trọng đại. Phóng viên Tuổi Trẻ đã có may mắn cận cảnh đoàn Hoàng gia Đan Mạch.

Thời trang hoàng gia Đan Mạch: tinh tế, sang trọng

TTO - Hiếm ai có cơ hội chiêm ngưỡng phong cách thời trang của các gia đình hoàng gia, chỉ trừ trong những chuyến công du của họ hoặc những nghi lễ trọng đại. Phóng viên Tuổi Trẻ đã có may mắn cận cảnh đoàn Hoàng gia Đan Mạch.

Trong chuyến thăm và làm việc với Chính phủ Việt Nam hồi đầu tháng 11-2009, hoàng gia Đan Mạch với sự dẫn đầu của nữ hoàng Margrethe II và phu quân - hoàng thân Henrik, công chúng được dịp ngưỡng mộ phong cách thời trang tinh tế và sang trọng đến từng chi tiết trong chuyến đi kéo dài 9 ngày từ Bắc vào Nam của hoàng gia. 

ImageView.aspx?ThumbnailID=400653
Nữ hoàng Margrethe II trong bộ trang phục phối ăn ý đến từng chi tiết: mũ đỏ, găng tay da đỏ, dây nịt đỏ, bông tai mặt đá xanh, nhẫn mặt đá xanh xuyệc tông với những họa tiết bông hoa trang nhã trên áo vest khoác của bà

Nữ hoàng Margrethe đệ nhị sinh ngày 16-4-1940, là con gái lớn trong số ba người con gái của vua Frederik IX và hoàng hậu Ingrid. Nữ hoàng Margrethe đệ nhị và phu quân có hai người con trai và 5 cháu nội.

Ngày 14-1-1972, bà lên ngôi nữ hoàng thay thế vua cha Frederik IX qua đời, với tước hiệu là Margrethe đệ nhị. 

Nữ hoàng Margrethe đệ nhị đã thiết kế nhiều mẫu trang phục và trang trí sân khấu Nhà hát Hoàng gia, sáng tác họa tiết, chữ lồng, trang trí vườn hoa, công viên. Bà cũng là họa sĩ theo trường phái trừu tượng.

Phái đoàn hoàng gia Đan Mạch còn có sự tham gia của những nhân vật quan trọng như thái tử Frederik Andre Henrik Christian, công nương, các quan chức chính phủ như Bộ trưởng văn hóa Carina Christensen, mà mỗi người là một sự thể hiện thời trang mang phong cách riêng của Đan Mạch.  

Mẹ chồng tinh tế

Cách phục sức của Nữ hoàng chẳng những thể hiện địa vị, tuổi tác mà còn phù hợp với nơi bà đến làm việc. Ví như ngày đầu tiên đến Việt Nam chưa chính thức làm việc, bà diện trang phục đầm đùi lửng với áo vest khoác cùng chiếc nón lưỡi trai giản dị, màu sáng, trông thanh lịch mà lại thuận tiện di chuyển trong chuyến thăm nhà cũ của hoàng thân Henrik tại Hà Nội. Trong những nghi lễ chính thức của chương trình làm việc với Chính phủ Việt Nam, bà mặc bộ đầm carô đen trắng nhuyễn, phối màu với chiếc mũ vành nhỏ đen - trắng, găng tay da đen, túi xách đen và giày bệt đen.

Còn trong chuyến thăm xứ Huế trầm mặc, bà dành cho không gian kinh thành Huế bộ đầm sọc trắng tím cổ điển phối với chiếc nón màu kem, túi xách da trắng, giày trắng, bông tai hạt đá xanh tím. Ngày làm việc ở TP.HCM, thành phố năng động phương Nam, nữ hoàng mặc bộ đầm mang nhiều họa tiết hiện đại, vui mắt phối với nón vành nhỏ màu đỏ và dây nịt bản vừa màu đỏ.

Một chi tiết thú vị và xuyên suốt trong phụ kiện của mọi bộ trang phục mà nữ hoàng chọn, đó là những đôi giày da của bà. Chúng luôn là đôi giày bít cổ điển mũi nhọn với chiều cao khoảng 5cm, bất kể là màu đen, kem hay trắng. Một chi tiết phụ kiện xuyên suốt khác nữa là những sợi thắt lưng.

ImageView.aspx?ThumbnailID=400652
Nữ hoàng Margrethe II cùng hoàng thân Henrik trong trang phục bình dị dạo phố Hà Nội 

ImageView.aspx?ThumbnailID=400648
Nữ hoàng trong bộ trang phục thanh lịch tại buổi đón tiếp ở Phủ chủ tịch nước

ImageView.aspx?ThumbnailID=400657
Nữ hoàng thể hiện tài năng hội họa cũng như lưu lại dấu tích chuyến viếng thăm ở làng nghề gốm Bát Tràng

ImageView.aspx?ThumbnailID=400659
Nữ hoàng trong trang phục dạ hội đến dự buổi chiêu đãi của Chủ tịch nước

ImageView.aspx?ThumbnailID=400661
Cận cảnh trang phục nữ hoàng với sự đồng bộ đến từng chi tiết trên vương miện, bông tai, chuỗi đeo cổ, khăn choàng, áo cánh tơ lụa...

ImageView.aspx?ThumbnailID=400664
Trong chuyến thăm thành nội Huế, bà không quên điểm một đôi bông tai đá màu xanh tím và một hạt đá màu tím sẫm cài trên ve áo
ImageView.aspx?ThumbnailID=400666
Bộ trang phục trong ngày làm việc tại TP.HCM của nữ hoàng - Ảnh: Đại sứ quán Đan Mạch

ImageView.aspx?ThumbnailID=400649
Gia đình hoàng gia Đan Mạch trong ngày làm việc ở Hà Nội. Đứng thứ hai và thứ ba từ trái sang là hoàng thân Henrik, hoàng thái tử Frederik cùng trong trang phục vest lịch lãm. Đứng ở bìa phải là công nương Mary - phu nhân hoàng thái tử Frederik
ImageView.aspx?ThumbnailID=400663
Gia đình hoàng gia trong chuyến thăm Thành nội Huế. Hoàng thân Henrik diện bộ vest cách điệu nhẹ nhàng, trong khi hoàng thái tử Frederik vẫn trung thành với bộ vest kinh điển

Và có lẽ ở vị trí thu hút mọi ánh mắt ngưỡng mộ đứng thứ hai sau nữ hoàng trong phái đoàn hoàng gia chính là công nương Mary với cách phục sức trẻ trung, hiện đại mà không kém phần tinh tế, sang trọng so với... mẹ chồng.

Tháng 5-2004, Mary Donaldson - nữ doanh nhân người Úc tốt nghiệp Đại học Luật và thương mại - đã kết hôn với thái tử Đan Mạch Frederik, dòng dõi của triều đại cổ xưa nhất châu Âu còn đang tại vị, trở thành cô gái Úc đầu tiên kết hôn với một thành viên hoàng gia châu Âu.

Chuyện tình của họ bắt đầu năm 2000 khi cô gái Mary Donaldson gặp thái tử Frederik tại Thế vận hội Sydney, Úc. Khi đó, Frederik là thành viên của đội đua thuyền Đan Mạch. 

Nàng dâu lịch lãm

Công nương Mary (sinh năm 1971) - phu nhân của hoàng thái tử Frederik, được mệnh danh là công nương duyên dáng nhất trong các hoàng tộc châu Âu và được xem là chuẩn mực thời trang của giới trẻ xứ Đan Mạch.

Xuyên suốt những bộ cánh của công nương là những chiếc mũ xinh xắn điểm những bông hoa vải hoặc kết nơ duyên dáng, xuyệc tông với áo vest khoác hoặc áo đầm gam màu trẻ trung.

Chất liệu cho những bộ áo đầm của công nương Mary thiên về tơ lụa với những họa tiết hiện đại, tông màu nhẹ nhàng, thanh thoát. Công nương cũng không quên những chi tiết nhỏ tôn lên vẻ quý phái của trang phục: bông tai hạt ngọc trai, bóp đầm và găng tay da cùng tông màu với trang phục, bông cài áo cũng cùng gam màu...

Phụ kiện không thể thiếu của công nương Mary đi kèm các bộ áo đầm và vest khoác chính là những đôi giày cao gót nhỏ hở mũi, để lộ những đầu ngón chân xinh xắn. Và bí quyết tôn dáng quan trọng khác của công nương nữa là những sợi dây nịt nhỏ xíu với kiểu thắt buộc rất độc đáo.

ImageView.aspx?ThumbnailID=400668
Duyên dáng bước đi với bộ cánh hoàn hảo đến từng chi tiết

ImageView.aspx?ThumbnailID=400670
Cận cảnh kiểu thắt dây nịt đầy sáng tạo của công nương và đôi găng tay da xanh đồng bộ với bộ đầm cũng như các chi tiết phụ kiện khác (dây nịt, mũ)

ImageView.aspx?ThumbnailID=400674
Công nương Mary tại buổi dạ tiệc ở Hà Nội với tóc búi cao và đầm dạ hội lộng lẫy

Bài, ảnh: KHÁNH NGỌC

Bài, ảnh: KHÁNH NGỌC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên