23/03/2005 07:01 GMT+7

Xem Thiên hạ vô tặc : Một thế giới lắng đọng tình thương

QUỲNH NGUYỄN
QUỲNH NGUYỄN

TT - Vương Bạc (Lưu Đức Hoa thủ vai) gào lên với Vương Lệ (Lưu Nhược Anh) rằng nếu cô ấy cố che giấu không cho Phú Căn (thằng Ngốc) biết những nghiệt ngã của cuộc đời này thì Phú Căn sẽ mãi là thằng ngốc, rằng như vậy là lừa đảo, là tội ác... Thật buồn cười khi cuộc cãi vả đó là của một đôi nhân tình siêu hạng lừa đảo, trộm cắp.

DmlLxlZO.jpgPhóng to
Đôi tình nhân Vương Bạc (Lưu Đức Hoa) - Vương Lệ (Lưu Nhược Anh)
TT - Vương Bạc (Lưu Đức Hoa thủ vai) gào lên với Vương Lệ (Lưu Nhược Anh) rằng nếu cô ấy cố che giấu không cho Phú Căn (thằng Ngốc) biết những nghiệt ngã của cuộc đời này thì Phú Căn sẽ mãi là thằng ngốc, rằng như vậy là lừa đảo, là tội ác... Thật buồn cười khi cuộc cãi vả đó là của một đôi nhân tình siêu hạng lừa đảo, trộm cắp.

Vương Lệ vì có mang mà muốn hoàn lương. Ngay lúc đó, cô gặp thằng Ngốc - cái thằng mồ côi, khờ khạo, nghèo rớt mồng tơi, làm quần quật suốt năm năm trời để có được sáu vạn tệ về quê xây nhà, cưới vợ.

Lòng tốt bụng, sự ngờ nghệch đến ngu dại của thằng Ngốc khi tin rằng thế giới này không có trộm cắp, rằng "chó sói còn chưa hại em thì con người làm sao có dã tâm hơn sói được" đã khiến Vương Lệ quyết tâm bảo vệ, hộ tống thằng Ngốc cùng sáu vạn tệ của nó về đến quê nhà an toàn.

Nhưng thế giới còn nhiều kẻ bất lương. Một băng nhóm hoạt động dưới tay của kẻ lừa đảo bậc thầy Bill (Cát Ưu), vốn là đối thủ đáng gờm của Vương Bạc đã bám sát thằng Ngốc, bao phen rình rập để cuỗm đi số tiền sáu vạn tệ. Thằng Ngốc chưa bao giờ biết số tiền trong túi mình hết mất đi rồi có lại là nhờ sự "chiến đấu" âm thầm của Vương Bạc - Vương Lệ. Những cuộc truy đuổi, thi thố, những canh bạc cuộc đời đã được đặt ra ngay trên chuyến xe lửa định mệnh đó.

Thế giới làm sao không có trộm cắp nhưng thế giới cũng giàu tình thương giữa người với người, giữa những người yêu nhau, giữa cha mẹ dành cho con cái, ngay cả khi nó chưa thành hình. Phim về một thế giới trộm cắp với đủ thủ đoạn xấu xa nhưng đạo diễn Phùng Tiểu Cương vẫn xây dựng thành công hình tượng nhân vật anh hùng.

Xem phim xong thật khó thể quên được tình cảm mà "hai kẻ trộm" dành cho nhau: "Chuyện của Ngốc đã giải quyết xong. Chờ anh nhé!". Vương Lệ chờ, dù biết rằng Vương Bạc đã "đi" để "thiên hạ vô tặc", để đứa trẻ trong bụng cô không bao giờ phải xấu hỗ về cha của nó. Nhạc phim nhè nhẹ... đủ để người xem bần thần nhớ lại những cảnh phim đủ vui, buồn, nhiều kỷ xảo đẹp mắt, đong đầy tình yêu thương vừa trôi qua...

---------------------

Thiên hạ vô tặc chiếu từ ngày 18-3 tại các rạp Diamond, Cinebox 212, Cinebox Hòa Bình...

QUỲNH NGUYỄN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên