11/05/2017 12:31 GMT+7

​Có một nước Mỹ rất khác

VÕ CA DAO
VÕ CA DAO

TTO - Bởi nước Mỹ ấy chỉ mới “dừng lại” trong mỗi bang Louisiana, mà cụ thể hơn là thành phố New Orleans, ám ảnh trong tâm trí tác giả Huỳnh Chí Viễn với những câu hát trong bài dân ca The house of rising sun...

Ảnh: V.C.D.

 “...Đó là nơi chôn vùi cuộc đời của bao đứa trẻ khốn khổ. Và Chúa ơi, trong đó có con”.

Không như lời bài hát, New Orleans đã không chôn vùi cuộc đời của chàng du học sinh Việt Nam Huỳnh Chí Viễn mà trui rèn chàng trưởng thành, dù rằng chính ở nơi đây chàng ta nếm trải nhiều khó khăn, chứng kiến nhiều đau đớn, trong đó cơn bão Katrina lịch sử năm 2005 là một trải nghiệm kinh khủng.

Nhưng cuốn sách này không chỉ có vậy. Người đọc thích lãng du, tìm hiểu văn hóa, lịch sử sẽ tìm được ở cuốn sách những điều “rất khác” mà chính Huỳnh Chí Viễn may mắn trải nghiệm và kể lại: chuyến săn đêm, bỏ tiền đi xem ma, những bùa ngải sắc màu xuất xứ từ Haiti, từ Trung Phi...

Sách do Phoenix Book và NXB Tổng Hợp TP.HCM ấn hành. 

 

VÕ CA DAO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên