27/07/2016 12:25 GMT+7

Nghe Hà Anh Tuấn hát "Đốt súng và hôn lấy nhau đi"

Q.N.
Q.N.

TTO - Ca sĩ Hà Anh Tuấn vừa ra mắt đĩa đơn "Người" sau lần đầu tiên hát ca khúc này trong chương trình Câu chuyện hòa bình (3-2016).

Hà Anh Tuấn trình diễn ca khúc Người trong chương trình Câu chuyện hòa bình do Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, báo Tuổi Trẻ, công ty Viet Vision phối hợp thực hiện tại Tokyo - Nhật Bản vào tháng 4-2016 - Ảnh: Trần Tiến Dũng 

Ca khúc Người do nhạc sĩ trẻ Phạm Toàn Thắng viết về nạn khủng bố sau khi chứng kiến thảm họa của Paris ngày 13-11-2015. 

"Tôi viết ca khúc Người một ngày sau vụ khủng bố. Cảm xúc ập đến, tôi viết chỉ trong một tiếng là xong và tự ôm guitar hát, quay hình tải lên youtube. Tôi hy vọng ca khúc tạo hiệu ứng với khán giả.”, Phạm Toàn Thắng chia sẻ. 

Và ca khúc được Hà Anh Tuấn chọn giới thiệu lần đầu tiên trong chương trình Câu chuyện hòa bình số 3 tại Hà Nội (tháng 3-2016) và số 4 tại Tokyo - Nhật Bản (tháng 4-2016). 

Ca khúc sau khi biểu diễn live trên sân khấu đã tạo ấn tượng lớn với khán giả bởi thông điệp của nó.

Trong bối cảnh những thảm họa, khủng bố diễn ra ngày càng trầm trọng, Hà Anh Tuấn quyết định thực hiện đĩa đơn Người để gửi gắm thông điệp hãy sống hướng thiện và yêu thương nhau giữa người và người. Trong quá trình thu âm, nam ca sĩ bật khóc khi thấm thía từng lời của ca khúc:

"Người …!

Đứa trẻ bật tivi lên thấy tin về vụ thảm sát

Nó vội chạy đến hỏi rằng "mẹ ơi sao con người lại giết nhau”

Chiến tranh có bao giờ kết thúc không? Hay chỉ đang đội lốt hòa bình

Có bao giờ người thật tâm với nhau…. Hay chỉ là vài ba câu ..!!

Người lại giết nhau rồi, người lại giết người rồi

Người lại thấy máu người rồi

Người lại giết nhau rồi, người lại giết người rồi

Người hóa thành sắt đá rồi..!!!

Vách ngăn sắc tộc, tôn giáo, màu da, sao chẳng kết thúc

Người nào là đúng người nào là sai? Cuộc đời liệu có phân vai

Chiến tranh có bao giờ kết thúc không? Hay chỉ đang đội lốt hòa bình

Có bao giờ người ngồi xuống với nhau… nụ cười hàn lại thương đau

Người vẫn đứng nơi này

Người thầm ước một ngày

Chẳng còn tiếng súng đọa đày

Người lại bước bên người

Người tìm thấy nụ cười

Người thấy ánh sáng giữa trời….!!!

Coda:

(Đốt súng và hôn lấy nhau đi... hôn lấy nhau đi ………….) *4

Điệp khúc:

 Người vẫn đứng nơi này

Người thầm ước một ngày

Chẳng còn tiếng súng đọa đày

Người lại bước bên người

Người tìm thấy nụ cười

Người thấy ánh sáng giữa trời…"

Hà Anh Tuấn chia sẻ anh chỉ thu âm một lần để lấy được cảm xúc thật sự khi cảm nhận được nỗi đau của nhân loại. Thông qua đĩa đơn này, Tuấn muốn gửi những khán giả yêu nhạc, người yêu chuộng hòa bình một thông điệp đầy nhân văn về hòa bình và cầu mong bình an đến tất cả mọi người. 

>> Xem clip ca khúc Người của Hà Anh Tuấn:

Q.N.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên