Cảnh trong vở Tình cha - Ảnh: Nguyễn Lộc |
Ðây là vở kịch mà Nụ Cười Mới đã ra mắt từ ba năm trước, sau thời gian gián đoạn, do nhận thấy nội dung vở vẫn còn nhiều tính thời sự nên đạo diễn Văn Long đã cho dàn dựng lại với êkip gồm khá nhiều diễn viên trẻ.
Vở là câu chuyện nhiều suy ngẫm về tình cha con, anh em ruột thịt. Ông Tư mất vợ sớm nhưng không đi bước nữa mà chịu cảnh gà trống vất vả nuôi ba con khôn lớn. Chuyện buồn xảy ra khi ông tính bán miếng đất mà ông gửi cho con trai lớn để có chút tiền sửa lại ngôi nhà dột nát...
Với lần dựng này, đạo diễn Văn Long đã điều chỉnh vở diễn cho gọn ghẽ, súc tích hơn, có nhiều mảng miếng đan xen giữa quá khứ và hiện tại để khắc họa được sự đau đớn của người cha khi bất lực nhìn lòng tham đã làm con mình quay lưng với tình máu mủ.
Vở có sự tham gia của các diễn viên: Nhật Trung, Phương Dung, Văn Long, Lê Hoàng, Phi Nga, Công Triển, Minh Trang... sẽ diễn vào các ngày cuối tuần tại Nụ Cười Mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận