21/09/2014 14:00 GMT+7

Suy bụng ta ra bụng người

NGUYỄN THỊ ĐƯƠNG (Bắc Ninh)
NGUYỄN THỊ ĐƯƠNG (Bắc Ninh)

TTC - Buổi sáng, hai ông giám đốc già mới về hưu, đi bộ thể dục ngang qua một cơ quan đang ngổn ngang xây dựng. Một ông ngước nhìn, tấm tắc khen:

- Anh nhìn kìa, cái tòa nhà 7 tầng đang xây kia mới hoành tráng làm sao!

Ông kia trầm ngâm, giọng bồi hồi, luyến tiếc:

- Ừ, chắc lão giám đốc cơ quan này sắp về hưu!

ĐỖ THÀNH DƯƠNG (Khánh Hòa)

Sai chính tả

Sếp tâm sự với một nhân viên:

- Chưa bao giờ sinh nhật út Ngân nhà tôi được nhiều búp bê như vậy.

- …

- Riêng con búp bê mà cậu tặng, vợ tôi cứ thắc mắc là tại sao cậu lại viết: “Tặng cháu có đôi má đỏ Au của chú”. Có mấy chữ ngắn ngủn mà vừa lủng củng vừa sai chính tả? Đỏ “au” chứ sao lại đỏ… “Au”!!!

- Dạ, cái này…

- Bao nhiêu năm gần gũi nhau… Có gì mà cậu cứ ấp úng.

- Dạ, “Au” là ký hiệu của nguyên tố…

-  Á à, thì ra là thế!                             

CHÚA TRỊNH (Bình Phước) 

Thiên thời

Cảnh sát khu vực báo cáo:

- Tháng này địa bàn tôi quản lý không hề có hiện tượng thanh niên tụ tập đua xe trái phép.

- Đồng chí dùng biện pháp nào quản lý tốt thế?

- Biện pháp gì đâu. Chẳng qua địa bàn nơi tôi cứ sau mỗi trận mưa thì đường lại thành “sông”, thành “suối” thì làm sao mà đua xe nổi?

NGUYỄN TIẾN TỎA (Đắk Lắk)

Vợ chồng cãi nhau

Vợ: (bực mình) Chia tay đi!

Chồng: Vợ cứ nghĩ kĩ đi.

- Nghĩ kỹ lắm rồi.

- Được rồi, vợ trả lại chồng một thứ rồi chồng sẽ đồng ý chia tay.

- Cái gì thế? “Đòi quà” à?

- Không.

- Thế là cái gì nói đi mai trả luôn.

- 2 năm 2 tháng 21 ngày chồng đã yêu vợ. Nếu không trả được thì cứ làm vợ của chồng đi.

Đình Thủy (Hòa Bình)

Làm tốt ba việc

Tại hội nghị bàn về các biện pháp thu ngân sách của xã:

- Muốn thu ngân sách được tốt, chúng ta phải tăng cường nhiều biện pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.

- Không cần thế. Chỉ cần làm tốt ba việc là đẻ, đánh và phạt là ngân sách sẽ dư dả, còn chúng ta thì nhàn nhã.

- Cụ thể là thế nào?

- Là đẻ ra nhiều loại phí, đánh thuế từ mớ rau muống, cố tình làm sai để dân sai theo rồi phạt họ.

THANH THẢ (Ninh Bình)

Kẻ cắp gặp bà già

Đang học, một sinh viên đứng lên đi ra ngoài.

Cô giáo: Sao em dám bỏ tiết? 

Sinh viên: Cô cho em hỏi 1 hạt muối bỏ xuống biển có được gì không?

- Không.

- Dạ vậy 1 hạt đất trong đống đất có làm được gì không?

- Không.

- Thế em bỏ 1 tiết này trong rất nhiều tiết khác cũng không bị gì đúng không cô?

- À được! lý lẽ hay đấy. Vậy tôi cấm thi cuối kỳ 1 sinh viên là em, trong số rất nhiều sinh viên cũng không sao đúng không?

 Hoàng Hiếu (TP.HCM)

Giá trị riêng

Vợ: Anh xem cái váy em mới mua có đẹp không?

Chồng: Đẹp nhưng bao tiền hả em?

Vợ: Ba triệu.

Chồng (trợn mắt): Tiền học cho con còn đang thiếu mà em dám mua cái váy 3 triệu?!

Vợ: Sao mà anh “khốt” thế, huyện Sơn Tây nghèo nhất Quảng Ngãi còn xây cái cổng chào 1,5 tỉ, còn em đây xây dựng cả “hình ảnh” mới có mấy triệu mà than.

Tuổi Trẻ Cười số 507 ra ngày 15/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ ĐƯƠNG (Bắc Ninh)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục