12/11/2014 20:59 GMT+7

Đi càng sâu càng “lún”!

BÀ TÁM
BÀ TÁM

TTC - Sanh năm 1987 ở Hóc Môn, là con út trong một gia đình có “truyền thống” với nghề bơm vá vỏ xe hơi nhưng anh có cách nghĩ khác với ba anh em trai trong nhà.

Khi anh tốt nghiệp cấp 3, ông bà “bô” đã chuẩn bị sẵn tương lai cho con là một cơ sở bơm vá vỏ ruột xe ben, xe tải như các anh (nghề của nhà mà) nhưng anh thấy hổng khoái lắm. Thanh Tuấn lại nghĩ: “hổng lẽ cứ con vua thì được mần vua, con sãi ở chùa phải quét lá đa hoài sao?”.

Nghe anh báo là sẽ thi vô ngành nghệ thuật, gia đình hổng cản, vì biết chắc có cản cũng hổng được. Nhưng ai cũng nghĩ thầm: “rồi thì nó cũng phải “dzìa” nhà, bắt tay vô mần ăn, kiếm sống bằng cái nghề cha truyền con nối thôi!”. 

Thanh Tuấn cùng người bạn nộp hồ sơ thi vô trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật năm 2005 (khóa 11 diễn viên) với ước mơ thoát khỏi nghề “bơm vá xe”. Hổng biết có phải do “Bà độ” hay không mà anh vượt qua kỳ thi một cách kỳ lạ.

Bởi với ba điểm môn văn hóa thì chắc chắn “chăm phần chăm” là cuốn gói dzìa vườn” vá vỏ xe tải rồi. Vậy mà chính anh cũng hổng tin nổi khi biết mình “lọt ải” một cách êm ru, do điểm năng khiếu khá cao…

Ba năm thằng con học tại Trường CĐ VHNT, gia đình anh cũng “phớt lờ” để coi học xong, nó mần ăn ra sao. Bởi họ hổng tin tưởng lắm, vì tuy rằng nó đẹp trai nhứt so với hai thằng anh của nó, phải nói là “trong đám mù thì thằng chột mần vua” nhưng so với mấy nghệ sĩ mà gia đình coi trên tivi thì  thằng con mình nó hổng “có cửa”…

Sau khi tốt nghiệp năm 2008, anh được mời mần một vai nhỏ của chương trình Chuyện bốn mùa. Được dịp chứng minh, anh hí hửng “dzìa” khoe. Gia đình thấp thỏm chờ ngày phát sóng và khi coi xong thì người thở dài thườn thượt, người thì cười ha hả! Vì cái vai anh đóng là vai một người khách đi dự đám cưới, hổng có thoại và hổng thấy “cái mặt” đâu hết, chỉ thấy cái lưng “chà bá” của anh xẹt vô một chút xíu mà thôi…

Anh vốn có một cái “bó đì” phát triển hơi bị bự như một nông dân rặt. Nắm bắt cái lợi thế “tự có” của mình, cứ bi nhiêu vai già, vai xấu và nhứt là nông dân, anh nhận “xử” hết. “Từ từ rồi cháo cũng nhừ”. Sau hai năm lăn lộn qua các tiểu phẩm hài tại nhiều đài truyền hình, anh được mấy tay đạo diễn khen: “Thằng này vô vai hài cũng có duyên ghê!”. Mừng!

Cũng là một trong số những gương mặt học trò của Thành Hội, Ái Như, nên từ khi “căn nhà tình thương” Hoàng Thái Thanh khai trương (2010) anh cũng được cho tá túc. Với nhiều vai diễn, tuy chưa thực sự nổi trội mấy nhưng cũng phần nào khẳng định sự lựa chọn của anh là “có lý” qua các vở: Người điên trong ngôi nhà cổ, Tái sinh, Trần gian phải có tình yêu, Người trong cõi nhớ, Trò chơi tham vọng

Ngoài ra, anh còn là một gương mặt điện ảnh có nhiều người hâm mộ… Tuy thành công trong những vai hài, nông dân nhưng anh cũng mần cho khán giả có những giây phút lắng đọng qua vai ông Sáu Thái, một người nghèo khó. Khi vợ sắp chuyển dạ thì trong nhà hổng còn một xu teng. Ông đi bán chiếc xe đạp cũ mèm nhưng hổng ai mua, buồn khổ, lủi thủi đi về mà trong bụng suy nghĩ lung tung.

Tình cờ phát hiện một bé gái bị ai đó bỏ rơi, tội nghiệp cho một sinh linh nhỏ bé, ông ôm về nuôi… Nhờ một mớ tiền gói trong bọc đứa bé, ông mần ăn ngày càng khấm khá. Mười tám năm sau, ông cùng vợ phải gạt nước mắt trả lại con gái nuôi mà vợ chồng ông coi như con ruột về cho mẹ của nó… 

Anh “tám”: Đi càng sâu càng “lún”, còn chuyện gì tới thì nó sẽ tới. Từ một thằng học sinh ở ngoại thành, hổng biết ất giáp gì về nghệ thuật, có lẽ do Tổ nghề đã chấm nên tui mới được theo nghề . Do vậy cái tài sản quí giá nhứt là cái nghề mình đã chọn những vai diễn tạo được dấu ấn cho riêng mình.

Tuổi Trẻ Cười số 510 ra ngày 1/11/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BÀ TÁM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục