29/10/2014 10:57 GMT+7

Ám ảnh

TIẾN PHÁT (Bến Tre)
TIẾN PHÁT (Bến Tre)

TTC - Nghe thiên hạ đồn, và đọc báo thấy toàn là tin nóng hổi: rồi đây nhà nước sẽ điều tra lại với các cán bộ đã về hưu mà có cơ ngơi khủng và tài sản bất thường so với đồng lương thu nhập, ông Hai cứ trằn trọc hoài không ngủ được.

Đêm nào cũng vậy, chuông chùa ở đầu ngõ đã đổ vang, đồng hồ đã 12g mà ông vẫn chưa chợp mắt được. Bỗng ông nghe thỏ thẻ:

- Ông mần gì mà cứ trằn trọc hoài vậy? Đã không chịu trả bài mà còn bịa ra cái chuyện gì mới nữa đây, hay nhớ con nào? Tôi nghi quá!

- Tôi lạy bà, hãy để cho tôi yên, đang rầu muốn chết đây nè, còn ham muốn cái gì nữa chớ. Đúng là có nhớ thiệt - Ông bảo.

- Đó thấy chưa, tôi biết mà... - giọng bà Hai gào lên, nhưng bà dịu giọng lại - Ông khai thì tôi bỏ qua. Hay là ông đến tuổi mãn dục nam?

- Mãn đâu mà mãn... Tôi nhớ đây là nhớ cái hộp hôm đó tôi đưa cho bà xem đó. - Ông Hai thủ thỉ.

- Thì thấy rồi, cái hộp trống không chớ có gì đâu.

- Nhưng trước đó nó chứa đôla và vàng.

- Vậy bây giờ mấy thứ đó đâu không thấy? - Bà gắt giọng.

- Tôi nhờ con thư ký riêng cất giùm.

- Trời! Trời!... Chắc tôi phải chết để ông vừa bụng.

- Bà chết thì yên thân đã đành, còn tôi phải bị ám ảnh hết quảng đời còn lại đây nè...

- Đáng cái đời. Ai biểu ông “khôn nhà mà dại gái...”. 

Rồi bà Hai ôm mền và gối té xuống khỏi giường luôn.

Tuổi Trẻ Cười số 509 ra ngày 15/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TIẾN PHÁT (Bến Tre)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục