11/10/2014 00:36 GMT+7

Xóm làng văn hóa

LÊ TIẾN TOÀN (Tuyên Quang)
LÊ TIẾN TOÀN (Tuyên Quang)

TTC - Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở là một chủ trương đúng đắn. Nhiều phường, xã, thôn, ấp... đã đạt được danh hiệu cơ sở văn hóa có thực chất.

Tuy nhiên, cũng có những địa phương vì muốn chạy theo thành tích nên mới có những chuyện đáng cười sau đây. Mong những “con sâu” đừng “làm rầu nồi canh” văn hóa.

Văn hóa... tiêu chuẩn!

Một hôm vừa từ TP.HCM về, tôi nghe nhỏ em gái khoe: 

- Anh Ba ơi nhà mình vừa được xã cấp giấy chứng nhận gia đình văn hóa (GĐVH) đó nghen.

Vừa nói nó vừa dắt tôi lại cái tủ kính, trong đó có tấm giấy công nhận GĐVH. tôi quay sang hỏi nó: 

- Căn cứ trên tiêu chuẩn nào mà nhà mình được cấp giấy chứng nhận là GĐVH vậy?

- Em không rõ, nhưng nghe ba nói chắc là vì nhà mình có anh Ba đi học đại học đó!

tôi nghe mà cái lỗ mũi nở to còn hơn quả cà chua có bơm thuốc kích thích. Nhỏ em gái tôi lại nói tiếp: 

- Ngoài nhà mình ra, nhà bà Tư, bà Bảy, ông Tám cũng được cấp giấy chứng nhận GĐVH cùng một đợt. 

Tôi nghe mà lấy làm lạ. Quái, cái nhà bà Bảy này vợ chồng con cái ăn rồi tối ngày chửi bới, đánh nhau rần trời đất, dắt nhau ra công an xã hoài mà GĐVH cái nỗi gì?

Tôi đem chuyện nói lại với ông anh của người bạn đang công tác trong xã, ông lắc đầu cười, có ý chê tôi khờ khạo chẳng hiểu được chuyện đời, ông giảng giải:

- Chú mày phải biết rằng xã ta đang phấn đấu để được công nhận là xã văn hóa, mà muốn được công nhận là xã văn hóa thì xã phải phấn đấu làm sao cho đủ tiêu chuẩn về số lượng ấp văn hóa, muốn được công nhận ấp văn hóa thì phải phấn đấu làm sao cho đủ tiêu chuẩn số lượng GĐVH, việc công nhận này nó có “tính dây chuyền” đó chú hiểu chưa...

Tôi bối rối trả lời: 

- Hiểu! Hiểu! Bẩm với anh, em đã hiểu cái “văn hóa... tiêu chuẩn” đó rồi ạ! Quá phục!

NGUYỄN VĂN THÀNH (Bình Dương)

Xóm văn hóa ơi là xóm văn hóa!

Có một lần lên thị xã thăm bà con, tôi đến con hẻm có bảng xóm văn hóa. Vừa bước vào hẻm:

“Mười rô!”

“Mụ rô luôn nè, sợ mày hả?!”

“Ách rô luôn!”

“Vỉ cơ! Ha ha... chung “dzô”, chung “dzô”, mỗi đứa 10.000 liền tay!”

Tôi sửng sốt nhưng vẫn đi tiếp và nghe tiếp. Lúc này là những giọng nói mật ngọt.

“Anh ơi! Anh nhớ boa nhe!”.

“Ừa! Hầu anh rồi anh thưởng nha cưng!”.

Đi tiếp và lại nghe tiếp:

“Anh Hai! Thương em đi anh Hai!”

“Không thương xót gì hết! Bốn triệu là bốn triệu! Nợ mà!”.

“Em “chà đồ nhôm” hổm rày mới được ba triệu, anh chia cho em “một tép” đi anh!”

Chưa hết rùng mình thì ở cuối hẻm của xóm văn hóa, tôi lại nghe một giọng chát chúa:

“48, 27, 36, ba trăm ngàn đầu, đuôi cò! Tổng cộng 900.000đ”.

Cuối cùng tôi đã tìm thấy nhà đứa em họ. Ở đó vài ngày tôi không thể  nào ngủ được vì đêm đến, trong hẻm ầm ầm tiếng xe máy rồ ga, cùng cả trăm thứ tiếng kỳ cục khác. sau lần thăm bà con “đáng sợ” đó, tôi nghĩ có lẽ sẽ không có lần thứ hai tôi quay lại cái “xóm văn hóa” ấy.

TRẦN HOÀNG PHÚC (Trà Vinh)

Ngoại lệ đáng yêu

Chủ tịch xã rà tới rà lui danh sách đề nghị xét duyệt “công nhận gia đình văn hóa mới” dưới Ban thôn gởi lên, rồi hỏi lại trưởng thôn: 

- Ông làm thế này là sai sót rồi! Đọc đến mỏi mắt cũng hổng thấy tên thằng em ruột của tui?

- Báo cáo chủ tịch, thằng này thường xuyên say xỉn... mắng vợ chửi con, la lối gây rối làng xóm suốt ngày, lại còn dựa nơi ông anh để làm càn, coi thường cơ sở, chưa bao giờ sinh hoạt họp hội, cũng chẳng hề tham gia công tác công ích xã hội... Nói chung nó không chấp hành chủ trương chính sách của địa phương!

- Ông có biết muốn được công nhận là “thôn văn hóa” thì số hộ đạt tiêu chuẩn GĐVH ít ra cũng là 80%... chứ đâu chỉ có 60% như ông làm. Thôi, về đưa thêm vào đi, nhớ đừng quên thằng em ruột tui đó.

- Anh muốn đưa ai vô thì cứ “tự ý ghi vào”. Tui... hổng dám!

- ...?!

ĐÊ TÊ (Quảng Ngãi)

Làng văn hóa

Có làng nào như làng ấy không? Đêm đêm sang sảng vợ chửi chồng Cờ bạc, mại dâm không nào ngớt Ma túy - xì ke, trộm của công.

Làng gì mà chả ra thể thống Trưởng thôn có đấy cũng như không Mà vẫn mang danh “làng văn hóa” Hỏi thử mọi người có tức không?

Tuổi Trẻ Cười số 508 ra ngày 1/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

LÊ TIẾN TOÀN (Tuyên Quang)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục