11/10/2014 00:38 GMT+7

Chuyện tưởng giả

HAI HÒN (Cần Thơ)
HAI HÒN (Cần Thơ)

TTC - 1. Chứng nhận

- Anh Hai ơi!

- Gì nữa zậy?

- Anh cứu em..

- Cứu cái zầy? Bao nhiêu thằng đệ của tao nó nhận hối lộ, tham nhũng rần rần không sao, mày lại bị tóm, ngu zậy thì cứu cái zầy?

- Tình xưa nghĩa cũ mà anh Hai. Anh Hai nháy máy bên Hội đồng y khoa để họ cho em thành tâm thần đi anh Hai…

- Ủa? Tâm thần?

- Dạ… Mấy thằng luật sư nó tư vấn cho em như zậy... như zậy anh Hai ạ. Nếu em tâm thần là em thoát anh Hai à…

Một tháng sau.

- Anh Hai…

- Gì nữa mậy?

- Anh Hai coi nè, em đã được tâm thần. Cám ơn anh Hai nghen.

- Chúng nó xác nhận sao?

- Dạ… Hội đồng y khoa nước mình họ giỏi thiệt. Họ cho em tâm thần, nhưng tâm thần từng lúc… thoát rồi anh Hai.

- Là sao? 

- Là khi em chạy chức giám đốc, em không tâm thần. Khi em nhận hối lộ là em không tâm thần. Nếu nhận hối lộ mà không lộ là em không tâm thần. Nếu lộ thì đúng lúc đó em tâm thần… Zậy đó anh Hai.

- Ủa… Hay zậy đó hả? Ở đâu, mày kiếm tao cái chứng nhận tâm thần như mày đi.

2. Đi cơ sở

Hôm đó quan bạn đi cơ sở. Sau khi kiểm tra, sau khi họp, sau khi chỉ đạo, sau khi biểu dương… sếp cơ sở đưa quan bạn đi khảo sát chút với các em cơ sở.

- Phòng 215 anh nhé, anh nhé, anh nhé! Cơ sở bảo thế. Anh cứ tự nhiên, các em ở đây nhiệt tình, trẻ, đẹp, có học hành cả, biết nói chuyện văn hóa xã hội, tự nhiên anh nhé, anh nhé!

Hắn gật: 

- Tự nhiên à? Tốt quá.

Hắn tự nhiên mở cửa.

Một ẻm rất chi là tự nhiên đã tự nhiên thoát y, tự nhiên nằm đợi, thấy hắn vào thì tự nhiên cười, tự nhiên vùng dậy, tự nhiên chạy tới ôm ghì lấy hắn và tự nhiên nhìn rất kỹ gương mặt của hắn, rồi tự nhiên reo lên:

- Ôi chú ơi, hôm qua cháu vừa thấy chú trên ti-vi, chú nói hay quá chú ạ! Chú nói gì nhỉ, chú nói rằng, chú rất phẫn nộ với loại cán bộ đi đâu cũng ăn chơi, gái gú, làm mất uy tín, làm dân coi thường. Chú nói sâu sắc quá chú ạ, nào chú, lên giường đi, cháu yêu chú quá cơ chú ạ…!

Hắn tự nhiên vọt ra khỏi phòng.

Cơ sở hỏi: 

- Ơ kìa anh, sao vậy, cô ấy không đẹp à?

Hắn trợn mắt: 

- Sao lại chọn cái đứa hay xem ti-vi hả?

Tuổi Trẻ Cười số 508 ra ngày 1/10/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HAI HÒN (Cần Thơ)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên