01/12/2006 12:21 GMT+7

Nghệ sĩ saxophone Michael Hùng: Người hiệp sĩ thầm lặng

Theo Nguyên Khoa (Từ Sydney)Báo Thanh Niên
Theo Nguyên Khoa (Từ Sydney)Báo Thanh Niên

Người yêu nhạc trong nước có thể còn lạ, nhưng đối với giới âm nhạc Sydney thì cái tên Michael Hùng nghe đã quen. Anh là một nghệ sĩ kèn saxophone, một nghệ sĩ "tài tử" đúng nghĩa - chơi nhạc không chuyên nghiệp, không có tính thương mại, chơi nhạc vì sự đam mê và khả năng đích thực của mình. Lợi nhuận từ việc chơi nhạc đối với Michael Hùng chỉ là để thực hiện một mục đích duy nhất: làm từ thiện.

rmlK8Qci.jpgPhóng to
Người yêu nhạc trong nước có thể còn lạ, nhưng đối với giới âm nhạc Sydney thì cái tên Michael Hùng nghe đã quen. Anh là một nghệ sĩ kèn saxophone, một nghệ sĩ "tài tử" đúng nghĩa - chơi nhạc không chuyên nghiệp, không có tính thương mại, chơi nhạc vì sự đam mê và khả năng đích thực của mình. Lợi nhuận từ việc chơi nhạc đối với Michael Hùng chỉ là để thực hiện một mục đích duy nhất: làm từ thiện.

Nghề nghiệp chính của Michael Hùng là chuyên viên kế toán, nhưng "máu" âm nhạc đến với anh từ bé. Thân phụ của anh là một vũ sư có tiếng vào những thập niên 60-70 ở miền Nam. Ở Úc, Michael Hùng đã theo thọ giáo các giáo sư nghệ sĩ chính quy về nhạc cụ saxophone. Do đó, tiếng kèn của anh, dù anh nhận là một nghệ sĩ nghiệp dư nhưng kỹ thuật trình diễn của anh rất vững vàng, từ cách nhả nốt, giữ hơi, đến trải âm vực.

Hai DVD, đầu tay là Ngồi quán (lấy tên một bài hát do Michael Hùng phổ nhạc) và kế đến là Xin hỏi trời (cũng do anh phổ nhạc), anh đã hợp tác với đội ngũ làm nhạc và làm video clip chuyên nghiệp trong nước. Kỹ thuật âm thanh được xử lý và thu ở hai trong số các phòng thu chuyên nghiệp nhất ở Sydney (Studtio Tiger Sound và TurtleClock). Khi được hỏi tại sao lại "chơi nổi" như vậy, anh đáp: "Kỳ thực tôi cũng đã suy nghĩ kỹ khi chấp nhận phải chi phí lớn như vậy. Lý do thứ nhất mà cũng là "triết lý" xuyên suốt quá trình làm nhạc của tôi là tôi làm nhạc trước hết là để vui, và có lợi nhuận thì tôi làm từ thiện chứ không coi đó là một sản phẩm thương mại.

Một lý do khác cũng rất quan trọng là sản phẩm của tôi nhắm đến tầng lớp người tiêu thụ là người Việt ở hải ngoại là chủ yếu; ngoài ra tôi cũng nhắm đến cả người ngoại quốc bởi vì nhạc tôi là nhạc không lời, người nước ngoài có thể thưởng thức giai điệu. Tôi muốn người ở ngoài nhìn về Việt Nam như một đất nước có thiên nhiên và con người đẹp và biết đội ngũ làm văn hóa của Việt Nam cũng đạt trình độ chuyên nghiệp". Có lẽ vì thế mà trong các video clips của Michael Hùng, các hình ảnh đặc trưng của Việt Nam luôn được cố gắng tận dụng tối đa: từ đồng lúa, lũy tre, con trâu, bờ ao, cầu khỉ đến những vỉa hè, góc phố, hàng cây...

Vừa qua, có dịp gặp lại, hỏi Michael Hùng có dự định gì cho năm nay, anh trả lời: "Đến hẹn lại lên thôi. Đầu tháng 12 tới tôi về Việt Nam làm DVD thứ ba và cũng để đem số tiền thu được năm rồi về cho bà con". Anh cho biết mình dành toàn bộ lợi nhuận thu được từ các CD và DVD cho việc trở về Việt Nam làm từ thiện. Đến nay, số tiền thu được từ các CD là hơn 70 nghìn đô la Úc (xem qua trang web www.michaelhung.com.au), anh đã ủng hộ cho những người có cuộc sống khó khăn, các trung tâm nuôi dạy trẻ tật nguyền, mồ côi. Anh nói dung dị: "Ở đâu trên đất Việt Nam cũng là đồng bào, là người thân của mình. Tôi luôn nghĩ về quá khứ của mình, nghĩ về nơi mình chôn nhau cắt rốn".

Michael Hùng cho biết sắp tới anh sẽ cho ra mắt DVD có tựa Đâu là bến bờ (tựa một bản nhạc do Michael Hùng viết nhạc, lời Kiều Anh). Hiện anh đang chăm sóc và chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho DVD này. Những bước đi âm thầm của anh cũng chỉ nhằm một mục đích như anh hằng ấp ủ, có thể dành tặng tất cả những gì mình thu được từ tiếng kèn cho công việc từ thiện tại Việt Nam trong những chuyến trở về.

Theo Nguyên Khoa (Từ Sydney)Báo Thanh Niên
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên