21/10/2004 21:32 GMT+7

Bản lĩnh Fidel Castro

K.CH (Theo BBC, CNN, AFP)
K.CH (Theo BBC, CNN, AFP)

TTO - Chiều nay, 21-10, tin chủ tịch Fidel Castrobị vấp ngã trên bậc thang sau khi kết thúc bài diễn văn của ông tại buổi lễ tốt nghiệp của khóa giảng viên nghệ thuật đầu tiên ở Santa Clara, Cuba đã chạy trên dòng tít lớn của nhiều hãng thông tấn.

KRPi6aZM.jpgPhóng to
Chù tịch Fidel Castro
TTO - Chiều nay, 21-10, tin chủ tịch Fidel Castrobị vấp ngã trên bậc thang sau khi kết thúc bài diễn văn của ông tại buổi lễ tốt nghiệp của khóa giảng viên nghệ thuật đầu tiên ở Santa Clara, Cuba đã chạy trên dòng tít lớn của nhiều hãng thông tấn.

Chủ tịch Fidel Castro ngã ngay trước tượng đài Che Guevara, nhưng chỉ chốc lát, ông đã đứng dậy và ngồi vào ghế. Trong tiếng hoan nghênh của mọi người, chủ tịch khẽ nở một nụ cười và bảo: "Xin lỗi vì tôi đã ngã. Để các bạn khỏi suy đoán, xin thông báo là có thể tôi đã gãy đầu gối và cánh tay. Tôi cũng không chắc chắn, nhưng tôi đang cảm thấy mình rất ổn".

Ông đã rời trường trên xe thường chứ không phải xe cứu thương sau khi dặn dò là chương trình văn nghệ phải được tiếp tục chứ không thể vì chuyện ông té mà huỷ bò.

Khi chủ tịch ngã, khá nhiều trong số 30.000 khách tham dự chương trình đã bật khóc.

K.CH (Theo BBC, CNN, AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên