18/07/2017 13:12 GMT+7

​Được cứu sống kỳ diệu sau hơn 40 phút ngưng tim

TƯỜNG VY
TƯỜNG VY

TTO - Đang làm việc trên máy tính, ông John Ogburn, 36 tuổi, đột ngột bị ngưng tim. Sau 1 phút, hai cảnh sát có mặt. Họ đã ấn tim và hô hấp nhân tạo, đưa ông trở về từ cõi chết sau 40 phút.

John Ogburn (giữa) và hai cảnh sát cứu mạng mình: Lawrence Guiler (trái) và Nikolina Bajic- Ảnh:BBC/Gia đình Ogburn
John Ogburn (giữa) và hai cảnh sát cứu mạng mình: Lawrence Guiler (trái) và Nikolina Bajic- Ảnh:BBC/Gia đình Ogburn

Theo BBC ngày 18-7, John Ogburn (sống tại TP Charlotte, Mỹ) được phát hiện bị ngưng tim hôm 26-6 khi đang làm việc trên máy tính. Mọi người đã gọi 911 và sau 1 phút, hai cảnh sát Lawrence Guiler và Nikolina Bajic đã có mặt.

Họ đã ấn tim và làm hô hấp nhân tạo cho Ogburn trong khoảng 42 phút cho đến khi ông có mạch trở lại.

Ogburn sau đó được đưa đến bệnh viện chăm sóc. Ông được khuyến cáo không nên lái xe trong sáu tháng và khoan đi làm trở lại.

Ogburn nói ông thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh ngoài ngực bị đau. Ông cũng cho biết mình đang tìm cách tận dụng tối đa cơ hội sống lần thứ hai của mình. Nhưng trên hết, ông cảm thấy mắc nợ những người đã cứu sống ông.

Thông thường bác sĩ sẽ không cần phải thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) nữa nếu nạn nhân không có dấu hiệu sống sau 20 phút. 

Hai viên cảnh sát Charlotte-Mecklenburg Lawrence Guiler rõ ràng đã phớt lờ 'nguyên tắc' này và vẫn tiếp tục cứu Ogburn, kỳ diệu thay họ đã thành công.

"Sau một khoảng thời gian nhất định, lẽ ra họ đã dừng lại, nhưng họ không làm vậy, họ vẫn tiếp tục cố gắng cứu tôi và tôi rất biết ơn vì điều đó", Ogburn chia sẻ.

Tại Mỹ, hàng năm có hơn 350.000 trường hợp bị ngưng tim xảy ra ngoài bệnh viện, 90% trong số này qua đời. 

Thống kê cho thấy chỉ có 46% số người bị ngưng tim được trợ giúp trước khi nhân viên y tế chuyên nghiệp đến nơi.

TƯỜNG VY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên