28/08/2015 12:05 GMT+7

Cãi nhau vì bị cản lối đi, người chết, kẻ ngồi tù

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Cãi nhau vì cho rằng bị Nguyễn Văn Vui đứng chắn đường, cản lối đi, hai mẹ con bà Muội và Vui đánh nhau, sau đó Vui dùng kéo đâm bà Muội tử vong.

 Nguyễn Văn Vui tại phiên xử lưu động sáng 28-8 - Ảnh: Tuyết Mai

Sáng 28-8, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động Nguyễn Văn Vui (21 tuổi, ngụ H.Bình Chánh) về hành vi giết người.

Buổi xét xử diễn ra tại khuôn viên trường tiểu học Nguyễn Trực (P.1, Q.8). Theo cáo trạng, Vui vừa là nhân viên giữ xe cho quán ăn, vừa đi thu tiền góp hàng ngày cho vợ chồng Vũ Thị Anh Thư và Nguyễn Văn Dự.

Khoảng 0g ngày 31-1-2015, Thư điện thoại kêu Vui đến nhà chị Cam Thị Hồng Loan thu tiền góp. Vui đến nhà chị Loan kêu cửa đòi nợ, chị Loan mở cửa nói chuyện với Vui.

Sau đó, Lê Ngọc An (25 tuổi) chở mẹ ruột là bà Trần Muội (51 tuổi) về nhà. Nhà bà Muội và nhà chị Loan sát vách nhau. Bà Muội kêu Vui tránh đường để bà đi vào thì hai bên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Bà Muội tát vào mặt Vui và Vui đánh lại. Thấy vậy An ngồi trên xe nhảy xuống can ngăn và cầm cục gạch gần đó đánh vào đầu Vui. Vui đỡ và đánh lại. Lúc này bà Muội đẩy An và Vui ra, đồng thời kêu An chạy đi.

Thấy bà Muội tiếp tục chửi, Vui chạy đến quán cơm gần đó lấy kéo quay lại đâm bà. Bà Muội được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó.

Ban đầu Vui khai chỉ vì phòng vệ, tuy nhiên sau đó bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Xét thấy bị cáo ăn năn hối cải, người bị hại cũng có một phần lỗi khi say rượu tát vào mặt và chửi bị cáo nên HĐXX đã tuyên phạt Vui 20 năm tù.                       

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên