Phóng to |
Tôi tự xét thấy mình không làm điều gì mích lòng những cô bạn gái cũ, cũng như các cô ấy rời tôi hầu hết do hoàn cảnh khách quan (người đi du học, người đi định cư...). Song, đến giờ này, ngoài 30 tuổi rồi tôi chưa tìm thấy chuyến đò của đời mình - bến tình vẫn cô đơn dẫu xung quanh tôi đầy ắp các mối quan hệ bạn bè, anh em kết nghĩa. Đó là chưa kể cũng có vài phụ nữ (là đối tác, bạn sơ giao) lại ngỏ ý đường đột về chuyện "tình một đêm" với tôi - dĩ nhiên tôi từ chối.
Mấy cô bạn gái thân trong nhóm thì bảo do tôi "dẻo miệng" quá, phụ nữ nhiều người không dám tin lời tôi là sự thật, nên dẫu tôi có ngỏ lời thì chắc gì họ đã tin... (hoặc họ e sợ tương lai phải đối diện với nhiều khó khăn khi người yêu hoặc chồng của mình luôn dễ dàng nói những lời ngọt ngào với phụ nữ xung quanh). Nếu nói đây là khuyết điểm thì lại tội tôi quá vì trời sinh tôi ra vốn vậy...
Tôi thật sự không biết bắt đầu từ đâu và phải làm gì để tìm được tấm chân tình giữa dòng đời tấp nập này?
NHẬT L.
Email của bạn đọc Nhật L. hẳn không phải là nỗi lòng riêng của một ai đó, mà còn là trăn trở của không ít bạn trẻ ngày nay khi giữa ắp đầy mối quan hệ XH, họ không thể tìm được cho mình một mối chung tình? Làm sao để có thể tìm được tình yêu? Bắt đầu từ đâu, phải làm những gì? Cũng như làm sao để gìn giữ mối chân tình ấy?... Ngay từ bây giờ (và kéo dài đến hết ngày 20-6) xin mời các bạn hãy cùng gửi email về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn (vui lòng gõ font chữ có dấu tiếng Việt) để chia sẻ với bạn Nhật L., chia sẻ với chúng tôi. 20 lời chia sẻ ý nghĩa nhất sẽ được tặng bộ sách gồm 3 quyển: Rubic tình yêu, Bạn trẻ và kỹ năng sống, Đối thoại với cái tôi của tuổi trẻ (sách do ThaiHaBooks và NXB Lao động - Xã hội xuất bản và gửi tặng). |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận