19/09/2006 00:31 GMT+7

Gu thời trang của Kim Hiền

Theo Mỹ Phẩm
Theo Mỹ Phẩm

Gương mặt xinh xắn, nhí nhảnh của Kim Hiền được “đo ni đóng giày” trong những vai diễn trẻ trung. Nhưng từ ngày làm mẹ, bé Hiền ngày xưa đã chững chạc và người lớn hơn, dù khuôn mặt chẳng đổi là bao… vẫn cứ ngời ngời nét xuân. Hiền bảo mình muốn thay đổi, "ăn" hoài món cũ đã quá ngán rồi.

QITfmZ7i.jpgPhóng to
Kim Hiền làm mẫu cho một kiểu tóc
Gương mặt xinh xắn, nhí nhảnh của Kim Hiền được “đo ni đóng giày” trong những vai diễn trẻ trung. Nhưng từ ngày làm mẹ, bé Hiền ngày xưa đã chững chạc và người lớn hơn, dù khuôn mặt chẳng đổi là bao… vẫn cứ ngời ngời nét xuân. Hiền bảo mình muốn thay đổi, "ăn" hoài món cũ đã quá ngán rồi.

Chuộng đồ sida

Không chỉ quần áo, mà hầu như tất cả vật dụng, decor tường, phòng trong nhà do một tay tôi trang trí. Vì thích... không đụng hàng nên ngoài giờ làm việc, tôi lại lò mò ngồi sáng tác đủ thứ tác phẩm để trang trí cho căn phòng nhỏ của hai vợ chồng. Có những buổi đêm rong ruổi trên đường lượm cành khô về trang trí cho cửa hàng bán quần áo, đi xe xịn mà lượm cành khô, lá khô nhiều người đi đường cứ lấm lét nhìn tưởng tôi... có vấn đề.

Từ ngày có con, tôi theo xu hướng chuộng sự đơn giản, càng đơn giản càng thích. Quần áo những kiểu bèo, ren rườm rà không còn lưu trong bộ nhớ của tôi nữa. Tôi thích dạng trang phục đơn giản một màu, có điểm chút hoa văn trông cho người lớn hơn chút… chứ ra đường cứ bị kêu là chị gái của cu Bin... rất mệt.

Giờ đây những gam màu như cam, cà rốt và xanh xám pha nâu chẳng hiểu sao rất hút mắt tôi. Ngay cả trong phim Mùi ngò gai, những bộ trang phục của tôi cũng trùng khớp với màu ưa thích: nâu xám.

Tôi không thích dạng đồ bán hàng loạt. Gu của tôi từ xưa đến giờ là “săn” và phối các mặt hàng sida lại với nhau để tạo model riêng. Hang cùng ngõ hẻm của loại hàng này tôi đều biết. Nhờ kinh nghiệm tích lũy lâu nay, tôi mở một cửa hàng bán hàng cũ nho nhỏ ở góc Hai Bà Trưng, cũng được nhiều người ủng hộ, nhất là những bạn thích hàng độc.

Trang sức đơn giản

Gương mặt tôi mà gắn hoa tai lên trông... vô duyên tợn. Tôi thích dùng những sợi dây đeo cổ dài màu đen ấn tượng dạng hạt đá, hạt cườm làm phụ trang đi kèm. Ngoài ra, tôi chẳng mua sắm gì nhiều.

Ngay cả với quần áo cũng vậy, bí quyết của tôi là không mua chất đống quá nhiều, chỉ sắm vừa đủ mặc để không bị lóa mắt vì quá nhiều đồ lựa chọn làm mất thời gian. Hơn nữa, khi sắm ít lại có cơ hội cập nhật thời trang thường xuyên hơn. Giày dép tôi chọn loại dép kẹp đế thấp để thoải mái bước nhanh hơn.

Khắc phục khuyết điểm

Dáng thấp nên tôi thường chọn quần jean, áo thun hoặc sơ mi ôm người để ăn gian chiều cao. Ngoài ra, đầm dây xinh xắn cũng khiến mọi người bớt chú ý đến vóc dáng thấp bé nhẹ cân. Theo kinh nghiệm của tôi, ăn mặc làm mình thoải mái nhất sẽ làm mình tự tin hơn. Khi tự tin thì sợ gì không đẹp.

Theo Mỹ Phẩm
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên