01/02/2017 15:58 GMT+7

Những chuyện tử tế khiến bạn thêm yêu đời

BÌNH MINH (Theo BrightSide)
BÌNH MINH (Theo BrightSide)

TTO - Cuộc sống quanh ta vẫn còn rất nhiều những tấm lòng cao đẹp luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Trang mạng BrightSide giới thiệu những nhân vật và mẩu chuyện làm xúc động lòng người.

Nữ vận động viên tiếp nước cho đối thủ của mình - Ảnh: The San Francisco Globe

TTO xin giới thiệu nhân dịp năm mới Đinh dậu 2017.

Những câu chuyện dưới đây sẽ khiến bạn tin rằng đời còn nhiều điều tốt đẹp. Đôi khi chỉ một hành động nhỏ đã có thể làm lan tỏa giá trị tích cực và thay đổi cuộc đời người khác.

Công ty vệ sinh cung cấp dịch vụ miễn phí cho phụ nữ mắc ung thư

Kể từ năm 2006 đến nay, công ty này đã dọn dẹp nhà miễn phí cho 19.000 người với tổng mức phí chi ra khoảng 5.5 triệu USD - Ảnh: Сleaning For A Reason 

Debbie Sardone, nhà sáng lập công ty cho biết ý tưởng này xuất phát từ việc một khách hàng gọi điện cho cô nói rằng muốn hủy dịch vụ dọn dẹp để tiết kiệm tiền chữa ung thư.

Kể từ ngày đó, Debbie quyết định sẽ cung cấp dịch vụ dọn dẹp nhà cửa miễn phí nhằm giúp phụ nữ ung thư có thể chuyên tâm vào việc chữa trị bệnh. Kể từ năm 2006 đến nay, công ty này đã dọn dẹp nhà miễn phí cho 19.000 người với tổng mức phí chi ra khoảng 5.5 triệu USD.

Vận động viên cử tạ làm “hộ vệ” cho cô bé 12 tuổi mắc bệnh nan y

David và người bạn thân Lindsay - Ảnh: David Douglas 

Cô bé 12 tuổi Lindsay mắc chứng Progeria khiến cơ thể bị lão hóa nhanh gấp 8 đến 10 lần so với người bình thường. David là một vận động viên cử tạ có biệt danh “The Beast” (quái vật) với thân hình đồ sộ.

Cả hai gặp nhau ở một sự kiện cử tạ gây quỹ cho các trẻ em mắc bệnh hiếm gặp. Từ đó, Lindsay và David trở thành đôi bạn thân bất chấp hoàn cảnh và tuổi tác.

“Ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt tôi đã xem Lindsay là cô em gái bé nhỏ. Chẳng từ ngữ nào có thể diễn tả tình cảm tôi dành cho cô bé. Lindsay là một món quà vô giá tôi có được”, David nói.

Người đàn ông bán báo dùng tiền trúng số để cảm tạ ân nhân

Nụ cười hiền hậu của ông Daniel khi được Joe Wilson chụp ảnh - Ảnh: Joe Wilson 

Mỗi ngày sau khi ăn sáng ở nhà hàng quen thuộc, chàng trai Joe Wilson thường dừng lại trò chuyện với Daniel, một người bán báo vô gia cư đứng trước cửa thư viện Hillhead (Anh). Những ngày trời lạnh, Joe lại mua cho Daniel một ly cà phê nóng.

Một ngày thứ bảy, như thường lệ, Joe đến nhà hàng ăn sáng. Khi yêu cầu tính tiền, anh ngạc nhiên khi nghe người phục vụ nói rằng bữa ăn của mình đã được thanh toán rồi.

Trò chuyện với Daniel, Joe mới biết chính người bán báo nghèo đã dùng hết số tiền ít ỏi mình vừa trúng vé số để trả tiền cho bữa ăn của Joe như một lời cảm ơn anh.

Hành động đẹp của tiền đạo Lionel Messi với cậu bé 5 tuổi

Cậu bé Murtaza Ahmadi vui mừng khi nhận được món quà từ tiền đạo Lionel Messi - Ảnh: Mahdy Mehraeen 

Tiền đạo người Argentina Lionel Messi khiến người hâm mộ cảm thấy ấm lòng khi biến giấc mơ của một cậu bé 5 tuổi người Afghanistan thành hiện thực.

Giành tình yêu lớn cho thần tượng Messi nhưng lại quá nghèo, cậu bé Murtaza Ahmadi đã tự chế chiếc áo số 10 của Messi bằng một chiếc bọc nilon cũ kỹ. Bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và được chính tiền đạo của đội Barcelona trông thấy.

Ngay sau đó, Messi đã nhờ UNICEF chuyển cho Murtaza món quà đặc biệt - một chiếc áo thun mới toanh, vừa vặn với cậu bé và còn có cả hình anh trên đó.

Chàng sinh viên trấn an người đàn ông bại não trên xe buýt

Cảnh Godfrey Coutto nắm chặt tay Robert được một hành khách có mặt trên chuyến xe buýt ghi lại - Ảnh: Only In Hamilton  

Godfrey Coutto, một sinh viên tại Ontario (Canada) đã có hành động đẹp khi giúp đỡ một người đàn ông xa lạ trên xe buýt. Khi đó, ông Robert tiến lại gần Godfrey, ngồi cạnh và nắm chặt tay cậu.

Ban đầu, chàng trai hơi sợ hãi nhưng nhanh chóng nhận ra rằng Robert chỉ đang cần sự giúp đỡ. Người đàn ông này bị điếc và bại não. Cảnh chen chúc đông đúc trên xe đã khiến Robert mất bình tĩnh.

Godfrey nắm chặt tay và để Robert dựa vào vai mình trong suốt hành trình, khiến cho ông cảm thấy được an toàn.

Người phụ nữ cưu mang trẻ bị cha mẹ bỏ rơi

Bà Cori Salchert chăm sóc một em nhỏ mắc bệnh nặng bị cha mẹ bỏ rơi - Ảnh: Cori Salchert  

Dù bệnh nặng đến mức phải nghỉ việc nhưng cựu y tá Cori Salchert vẫn không quên nhiệm vụ cao cả của mình là cứu giúp người khác. Bà cùng chồng mình đã nhận nuôi các trẻ em mắc bệnh mãn tính chỉ còn sống được một thời gian ngắn hoặc bị cha mẹ bỏ rơi. Căn nhà của Cori luôn tràn đầy tiếng cười của trẻ nhỏ.

Dù biết trước sẽ có những giây phút đau khổ khi nhìn thấy một trong số các em qua đời nhưng bà vẫn cố gắng theo đuổi nghĩa cử cao đẹp này, ít nhất để bọn trẻ còn có những ngày được sống trong yêu thương, hạnh phúc.

"Nếu tình cờ gặp một hoàn cảnh khó khăn, đừng ngần ngại giúp đỡ họ, bởi chính bạn sẽ là người tiếp theo gieo mầm cho những điều tốt đẹp" - trang BrightSide bình luận.

BÌNH MINH (Theo BrightSide)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên