30/06/2015 16:46 GMT+7

Hình ảnh phụ huynh "đồng hành" cũng sĩ tử

NHÓM PV
NHÓM PV

TTO - Khắp đường phố, điểm thi, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh cha mẹ đồng hành cùng con trong ngày làm thủ tục chuẩn bị vào kỳ thi THPT quốc gia chính thức.

Quạt cho con ăn trong cái nóng của cố đô Huế

Phụ huynh Lê Đình Tuấn (xã Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị) đang quạt thêm gió cho con là thí sinh Lê Đình Tuyến ăn cơm ngon hơn - Ảnh: Gia Hưng
Phụ huynh Lê Đình Tuấn (xã Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị) đang quạt thêm gió cho con là thí sinh Lê Đình Tuyến ăn cơm ngon hơn - Ảnh: Gia Hưng

Ông Lê Quang Ấn (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) chia sẻ bữa ăn với thí sinh Lê Võ Quang Lộc. Ảnh: Gia Hưng

Phụ huynh phố núi... thắp nhang mong con thi tốt

Ảnh: HÀ BÌNH

Sáng 30-6, tại hội đồng thi Trường THPT Hồng Đức (TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk - điểm thi của Trường ĐH Tây Nguyên chủ trì), một số phụ huynh đã thắp nhang trước tượng Lê Thánh Tông trong sân trường để mong con thi tốt. 

Mua chữ may mắn

Trong khi đó, giữa trời nắng gắt, đông đảo phụ huynh và thí sinh vào Văn Miếu Quốc Tử Giám (Hà Nội). Nhiều bạn thí sinh tay cầm một chữ thư pháp trên nền giấy đỏ với nội dung cầu đỗ đạt, may mắn trong mùa thi.

Các thí sinh phơi chữ giữa trời nắng gắt - Ảnh: Nguyễn Khánh
Các thí sinh phơi chữ giữa trời nắng gắt - Ảnh: Nguyễn Khánh

Theo ghi nhận, năm nay do việc thay đổi cơ chế thi nên lượng thí sinh đổ về Hà Nội giảm hẳn, Văn Miếu Quốc Tử Giám đã không còn tình trạng ùn tắc quá tải như mọi năm.

Tại khu vực bia tiến sĩ, một hàng rào sắt bảo vệ đã được dựng cố định phía ngoài cùng với đó là sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng sinh viên tình nguyện khiến tình trạng các thí sinh sờ tay vào đầu rùa đã giảm hẳn. 

Cây si cảnh tại sân Văn Miếu Quốc Tử Giám được các thí sinh trưng dụng làm nơi phơi chữ - Ảnh: Nguyễn Khánh
Cây si cảnh tại sân Văn Miếu Quốc Tử Giám được các thí sinh trưng dụng làm nơi phơi chữ - Ảnh: Nguyễn Khánh
Bàn viết chữ thư pháp luôn nhận được sự quan tâm lớn từ phía các sĩ tử, giá cho mỗi chữ thư pháp này là 100.000đ - Ảnh: Nguyễn Khánh
Bàn viết chữ thư pháp luôn nhận được sự quan tâm lớn từ phía các sĩ tử, giá cho mỗi chữ thư pháp này là 100.000đ - Ảnh: Nguyễn Khánh

Đội nắng chờ con

Bên ngoài cổng trường ĐH Vinh, Nghệ An và trong khuôn viên trường, nhiều phụ huynh “đội nắng” đứng chờ con làm thủ tục dự thi trong tâm trạng khá hồi hộp, lo âu.

Bác Nguyễn Đình Thắng (47 tuổi, ngụ huyện Con Cuông, Nghệ An) tâm sự: “12 năm nuôi con ăn học cũng mong cháu bình tĩnh, tự tin làm bài thi tốt trong kỳ thi THPT quốc gia. Con đi thi nhưng cả nhà đều lo vì năm nay kỳ thi có nhiều thay đổi trong việc đăng ký môn thi, ngành học”. 

- Ảnh: Doãn Hòa
Chờ con - Ảnh: DOÃN HÒA

Tình nguyện viên dìu thí sinh gãy chân đến phòng thi

Tình nguyện viên dìu thí sinh Phan Thị Tâm (học sinh trường THPT Mai Thúc Loan, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đến phòng làm thủ tục dự thi - Ảnh: DOÃN HÒA

Sáng 30-6, các tình nguyện viên tại cụm thi 25, TP Vinh (Nghệ An) cùng nhau dìu thí sinh Phan Thị Tâm (học sinh trường THPT Mai Thúc Loan, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đến phòng làm thủ tục dự thi với chiếc nạng gỗ.

Tâm kể, gần một tháng trước trong lúc đi ôn thi để bước vào kỳ thi THPT quốc gia 2015 thì Tâm không may bị tai nạn giao thông, gãy chân phải.

“Lúc bị tai nạn giao thông, em cũng chán nản vì nghĩ không thể đi thi được vì thời điểm thi cũng cận kề. Được gia đình, bạn bè động viên, em tự ôn bài, củng cố kiến thức ở nhà quyết tâm thi đỗ vì đây là kỳ thi rất quan trọng”, Tâm nói

Bạn cho biết sáng sớm được anh trai chở xe máy vượt hơn 60km từ huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) sang TP Vinh để kịp giờ làm thủ tục dự thi. Vừa đến cổng trường ĐH Vinh, Tâm được ba bạn sinh viên tình nguyện hỗ trợ đưa đến phòng thi. Ngoài thí sinh Tâm, tại điểm thi trường THCS Nghi Phú 2 (TP Vinh) cũng có một thí sinh nam bị gãy chân đến làm thủ tục dự thi.

DOÃN HOÀ

NHÓM PV
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên