20/11/2014 07:00 GMT+7

Thương quá thầy trò lớp mầm non mây phủ Dào Cu Nha

NGUYỄN KHÁNH
NGUYỄN KHÁNH

TTO - Nằm trên đỉnh núi Dào Cu Nha quanh năm mây mù che phủ, điểm trường Dào Cu Nha (Xã Lao Chải – Huyện Mù Căng Chải – Tỉnh Yên Bái) là điểm trường khó khăn nhất tại xã Lao Chải.

Thầy Hảng A Chua nô đùa với các bé mầm non trong giờ thể dục

Quây quần với học trò như cha với con

Theo thầy Chua công việc giảng dạy tại vùng cao gặp rất nhiều khó khăn, một trong những khó khăn lớn nhất là việc học sinh bỏ học và thuyết phục gia đình đưa trẻ tới trường.

Các bé mầm non tại đây 100% là người dân tộc Mông, do vậy việc dạy tiếng phổ thông là việc rất quan trọng để các em hoà nhập tốt trong các bài giảng cũng như vui chơi. Ảnh:  Chân dung bé Lờ Thị Kệ tại điểm trường Dào Cu Nha

Giờ đến lớp của học trò nơi đây đôi khi chẳng giờ giấc gì cả. Đôi khi giờ học bị ngắt quãng khi có phụ huynh học sinh đưa con đến lớp, trong ảnh Thầy Hảng A Chua đang đón bé Lờ A Chính 3 tuổi, con trai anh Lờ A Su đến lớp

Theo thầy Chua sĩ số của lớp học mầm non không cố định khi cao điểm lớp học rộng khoảng 15m2 được làm bằng gỗ có khi đón tới 50 bé

Sau khi tốt nghiệp trường CĐSP Hải Dương thầy Hảng A Chua quay trở về quê hương để tiếp tục sự nghiệp trồng người, tôi muốn những đứa trẻ quê hương tôi sẽ có được một cuộc sống tốt nhất trong tươi lai – Thầy Chua chia sẻ

Nét ngây thơ của những đứa trẻ đang theo học mầm non tại lớp thầy Hảng A Chua, lớp thầy Chua tỉ lệ trò bỏ lớp không nhiều

Thầy Chua ân cần chăm sóc cho những bé mầm non như một người cha, hiện thầy Hảng A Chua cũng đã có 2 con

Tại lớp mầm non ngoài thầy Hảng A Chua đứng lớp còn có một cô giáo trẻ tên Lìm Thị Nhung sinh năm 1990

Tại đây Thầy Hảng A Chua có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất khi thầy nhận đứng lớp mầm non, một công việc tưởng chừng chỉ thích hợp với những đồng nghiệp nữ.

“Tôi coi các em như con, đó là những đứa con tinh thần, nhìn chúng lớn lên mỗi ngày, thấy tiếng khóc, nụ cười và khoẻ mạnh đối với tôi đó là điều hạnh phúc nhất”  - Thầy Hảng A Chua một thầy giáo mầm non đang dạy tại điểm trường Dào Cu Nha chia sẻ.

Thôn Dào Cu Nha có 111 hộ dân, tất cả đều là người dân tộc Mông, hiện tại điểm trường đang nuôi dạy 33 học sinh tiểu học và 40 cháu bé thuộc hệ mầm non.

“Thú thật từ khi nhận nhiệm vụ giảng dạy tại đây được 2 năm, nhưng chưa bao giờ tôi và các thầy cô tại đây được nhận một bông hoa trong ngày 20-11, hồi đầu chúng tôi cũng có chút chạnh lòng, nhưng dần dần cũng quen, đã xác định là một giáo viên vùng cao thì phải biết chấp nhận những khó khăn và vất vả, tôi cũng là một người dân tộc nên tôi hiểu được sự khó khăn cũng đồng bào nơi đây, chỉ mong sao những đứa trẻ sẽ có đươc một cuộc sống tốt hơn và việc học văn hoá từ nhỏ sẽ là chìa khoá có thể giúp các em thoát nghèo” - Thầy Hảng A Chua nói như tâm sự.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN KHÁNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên