25/06/2017 09:13 GMT+7

​Đừng trách anh ấy lộn lời

PHÙNG HIẾU
PHÙNG HIẾU

TTO - Ai đời làm quan, sáng nói một kiểu, chiều nói một kiểu. Làm quan đâu phải làm hột vịt đâu, muốn lộn là lộn?

Sáu thời sự đang lắng nghe Tư xe ôm xả nổi bực dọc.

- Anh Sáu đọc báo hằng ngày thì cho tui biết ý kiến. Ai đời làm quan, sáng nói một kiểu, chiều nói một kiểu. Làm quan đâu phải làm hột vịt đâu, muốn lộn là lộn? Gì đâu mà vừa ban hành quyết định xử lý ký chưa ráo mực, nay lại thay đổi xoành xoạch là sao?

Sáu thời sự cười hề hề:

- Anh Tư thông cảm đi, người ta nói lộn, người ta nói lại rồi, anh bắt bẻ làm gì?

Tư xe ôm không chịu thua:

- Ngu dốt như Vi Tiểu Bảo còn biết câu nhất ngôn ký xuất, ngựa tứ khó đuổi! Làm quan mà không được một lời như đinh đóng cột thì lấy gì để người ta phục?

Sáu thời sự biết tánh nóng của Tư xe ôm nên vuốt giận:

- Chắc lỗi do thằng làm công tác tham mưu nó tham mưu bậy bạ hại sếp mà!

Tư xe ôm giãy nãy:

- Hết thằng đánh máy, đến thằng tham mưu. Vậy mấy ổng làm to để làm gì? Tui nghi vụ nói lộn này theo đúng quy trình đó anh Sáu.

Sáu thời sự gặng hỏi:

- Lộn đúng quy trình là sao hả anh Tư?

Tư xe ôm ra vẻ bí hiểm:

- Thì hồi nhỏ ngồi lộn lớp, lớn lên ngồi lộn ghế, thành ra nói và làm lộn tùng phèo hết chứ sao trăng gì nữa?

Sáu thời sự phì cười:

- Tui nghĩ số ít đó lộn thôi anh Tư. Chứ mình còn nhiều người làm quan đàng hoàng lắm!

Tư xe ôm không chịu thua:

- Cái vụ lộn này nó xảy ra như cơm bữa. Theo dõi báo thường xuyên là anh thấy. Họ lộn cơ quan là nhà của mình. Họ lộn của công là của riêng. Họ lộn cái của chúng ta thành cái riêng ta. Vì lộn cơ quan công quyền là nhà của mình nên tuyển dụng toàn người nhà, con cháu vào làm việc. Vì lộn tài sản công là của mình nên chi tiêu xây dự án, công trình vô tội vạ… Giờ làm tui và anh gánh nợ công muốn hết xí quách nè!

Sáu thời sự gật gù:

- Anh Tư nói cũng có cái đúng! Xã hội này đúng là lộn tùng phèo hết rồi! Quan thì nói dân trí thấp, dân thì nói quan ít học, thiệt là phát rầu!

Tư xe ôm lo lắng:

- Sự lộn này nó chứa nhiều cái nguy cơ, khiến dân tui mất lòng tin, còn làm suy thoái đạo đức nữa!

Sáu thời sự chưa hiểu nên hỏi tiếp:

- Anh Tư có nói quá không vậy?

Tư xe ôm đáp trả:

- Thì anh coi đi, nhỏ ngồi lộn lớp, lớn ngồi lộn ghế… thì thế nào cũng có ngày ngủ lộn giường! Anh không nghe vụ cô bồ nhí của ông bí thư à?

Sáu thời sự ngao ngán:

- Ông đó khẳng định không liên quan gì tới cô hot girl đó rồi mà anh Tư?

Tư xe ôm không chịu thua:

- Nếu chứng minh đúng là như dư luận phản ánh thì sao? Không lẽ ông bí thư phải nhận là hồi đó mình lỡ lộn lời?

Sáu thời sự ăn học nhiều hơn Tư xe ôm cũng phải bó tay, vô phương phát biểu. Sáu thời sự vỗ vai an ủi Tư xe ôm:

- Người ta làm quan, muốn nói gì chẳng được. Thôi anh thông cảm đi, đừng trách anh ấy lộn lời!

PHÙNG HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục