17/08/2017 13:08 GMT+7

Chuyện thường ngày: Xin được ngưỡng mộ bộ trưởng

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Không khéo các tồn đọng, nhức nhối của BOT sẽ được bộ trưởng giải quyết trong nay mai thôi.

​- Nếu làm được vậy, tôi chỉ biết thốt lên hai chữ “ngưỡng mộ”.

- Ông ngưỡng mộ ai?

- Còn ai? Ngài bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đương chức.

- Mới giảm phí, chưa đề cập thu phí bao lâu. Giữ nguyên thời gian thu là hoan nghênh, còn kéo dài là chuyện khác. Vậy đã đến mức phải ngưỡng mộ.

- Tôi ngưỡng mộ là bộ trưởng nói rất thật về những tồn tại liên quan đến quy định làm đường giao thông BOT: “Tự nhiên chúng ta đưa ra 70km. Tôi không hiểu dựa trên căn cứ nào để đưa ra quy định ấy?”.

- Người ta bàn tùm lum về câu nói ấy.

- Nói hay người ta mới bàn. Riêng tôi nghĩ bộ trưởng dám dẹp bỏ tư duy nhiệm kỳ. Thấy không ổn thì nói, dù quy định hai trạm thu phí phải cách nhau 70km đã được bộ trưởng đời trước tuân thủ. Bộ trưởng cũng không ngại đụng chạm để nói rằng bộ nào đó, dựa vào đâu để tính toán ra quy định 70km?

- Chỉ là nói thật thôi.

- Tôi nghĩ khác, với tinh thần ấy, không khéo các tồn đọng, nhức nhối của BOT sẽ được bộ trưởng giải quyết trong nay mai thôi. Đại loại như sao đường độc đạo cũng cho làm BOT, đường nhà nước cho nhà đầu tư rải ít nhựa cũng được dựng trạm, lý lẽ nào để đặt trạm ở đường này thu phí cho đường kia...

- Quá đúng. Nếu bộ trưởng làm được vậy, tôi cũng như ông, xin được là người ngưỡng mộ bộ trưởng.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên