07/01/2017 11:35 GMT+7

Thử nghề mới

BÚT BI
BÚT BI

TTO -  Đang suy nghĩ gì mà trầm ngâm quá vậy? - Tui suy nghĩ về… 10 sự kiện của đời tui năm 2016!

- Trời đất, bộ hết chuyện làm rồi hả? Lo chuyện kiếm ăn đi ông ơi, chuyện sự kiện, sự cố chi chi có các bộ, các ngành, các đoàn thể và cả các tờ báo họ lo. Sáng mai chỉ cần mua tờ báo hoặc mở tin trên điện thoại ra coi, vèo cái biết liền!

- Nhưng sự kiện của đời mình thì mình phải làm chớ?

- Chi vậy?

- Cho nó đúng, nó chân thật. Ví dụ nhé: chạy cuốc xe ôm đầu tiên: 30 ngàn. Từ ngày có xe ôm công nghệ: giảm xuống 25 ngàn. Đưa thí sinh đi dự ngày hội tuyển sinh: không lấy tiền. Đêm Noel, được các cháu nhỏ đến chúc mừng…

- Cũng hay đó đa! Được, được! Chuyện vui có, chuyện buồn có. Chuyện bao tử mình có, chuyện giúp thiên hạ có. Cứ cái đà này, mai mốt ông nên bỏ nghề chạy xe ôm đi, tui chỉ cho công việc khác…

- Việc gì?

- Làm nhận định, đánh giá sự kiện giùm cho một số cơ quan, đơn vị!

- Thôi, bớt giỡn đi ông ơi…

- Thiệt trăm phần trăm. Vì tui thấy mấy bữa nay có một số nơi rần rần đánh giá 10 sự kiện đình đám trong ngành mà họ đưa ra thấy sao sao đó…

- Sao sao là sao?

- Toàn những sự kiện diễn ra trong phòng máy lạnh. Ông nên thử nghề mới xem sao!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên