16/11/2016 08:57 GMT+7

​Quan tham rền rỉ

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Bất công. Cuộc đời này đầy rẫy những bất công... Đó là tiếng rền rỉ của một quan tham đang ngồi đếm kiến trong tù.

- Sao lại rền rỉ thế kia? Hay là quan bị oan, không thâm lạm công quỹ mà bị buộc tội?

- Ừm, tui có thâm lạm công quỹ. Nhưng công quỹ có phải là tiền của dân không?

- Đúng rồi. Đó là tiền của dân đóng thuế, ông xơi nó thì ông bị tội là đúng rồi, còn kêu than đời bất công cái nỗi gì nữa...

- Tui kêu là bởi tại sao lại có những người dân dễ thương như ở An Giang, họ thấy bộ đội đi hành quân bèn làm bánh mì thịt rất ngon rồi bảo “cứ lấy thoải mái, cái này là của lòng dân”. Đấy, có phải bất công không? Nếu dân cả nước này ai cũng như những người ở An Giang thì tui đâu có mang tội...

- Trời, ông giả điên à? Người dân thương bộ đội cực khổ, tập luyện để lo giữ gìn biên cương bờ cõi, giữ gìn cuộc sống an bình của dân nên tiếp tế lương thực.

Nếu ông cũng sống thật thanh liêm, làm việc cũng hết lòng vì dân, tui bảo đảm người dân cũng sẵn sàng mời bánh mì và nói “cứ lấy thoải mái”.

Đằng này, ông hành dân, ông đớp cú nào cú nấy hết cả núi bánh mì của dân, chả trách sao giờ phải ngồi đếm kiến, kêu rên gì nữa hả ông?

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên