16/09/2016 11:15 GMT+7

​Nhà vô địch tuyệt đối

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Vài chục năm trước, có một vận động viên người Ukraine chơi môn nhảy sào rất nổi tiếng, thi đấu dưới màu áo của Liên Xô...

- À, khỏi nói, biết rồi, đó là Sergey Bubka.

- Chính xác. Nhưng có nhớ là ông ấy nổi tiếng chuyện gì không?

- Nhớ chứ sao không. Ông ấy không có đối thủ ở môn nhảy sào. Ông ấy mạnh đến độ khi tham gia các giải vô địch châu Âu, vô địch thế giới, Olympic đều chưa bao giờ thi đấu hết sức! Cứ mỗi một giải như thế, Bubka không chỉ dễ dàng xin cái huy chương vàng mà phá kỷ lục thế giới một cách có tính toán...

- Là sao?

- Nghĩa là thành tích giải sau chỉ hơn giải trước vài centimet. Cái đó gọi là phá kỷ lục có tính toán, phá kỷ lục kiểu của một nhà vô địch tuyệt đối, không có đối thủ nên cứ nhẩn nha mà chơi...

- Nhưng sao hôm nay lại nhắc đến một nhà vô địch đã giải nghệ cách đây đúng 15 năm?

- Hừm, có một sự kiện ở nước ta khiến tôi nhớ đến Bubka...

- Cái gì, nước ta có nhà vô địch tuyệt đối khiến ông liên tưởng đến Bubka?

- Chứ sao. Đó thật sự là một sự kiện độc nhất vô nhị, không có đối thủ và cứ nhẩn nha phá kỷ lục. Đến lần thứ 10 là thiên hạ choáng hết rồi, nhưng vẫn không dừng, cứ lần lượt lần thứ 11, 12... và mới nhất là lần thứ 19.

- Ai? Sự kiện gì mà khiếp thế?

- Đường ống nước sông Đà lại vỡ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên