Ôi trời, chẳng biết sao mà bây giờ mỗi lần nghĩ tới cái nhà máy đó tim luôn hồi hộp!
- Chuyện đã rồi, Formosa cũng bồi thường và hứa sẽ không để tái diễn...
- Hứa thì dễ mà. Có điều đời dân mình trả giá quá nhiều cho các lời hứa rồi, nên trái tim giờ lạnh lẽo vô hồn, nghe tới lời hứa là... phát bịnh! Như ông nhà máy giấy Lee & Man ở miền Tây đấy, sắp đi vào hoạt động và tuôn ra những lời hứa ngút trời mây nhưng bà con mình thắc thỏm chờ coi sao chớ hổng dám tin đâu!
- Hứa thì không tin, vậy biết làm sao?
- Có phải yêu đương hẹn hò gì đâu mà hứa! Đây là sinh mạng môi trường, sinh mạng con người, sức khỏe giống nòi... Muốn giữ nghiêm kỷ cương phép nước thì phải quản lý bằng luật. Sai A thì phạt A, sai B thì phạt B. Nghiêm trọng thì đóng cửa giải tán. Đừng có nói chuyện hứa hẹn gì ở đây, mong manh mơ hồ lắm!
- Có căng quá không, ai dám đầu tư...
- Những nhà đầu tư tử tế luôn tôn trọng những người chủ nhà tử tế. Mình cần người đầu tư tạo ra sản phẩm tốt, tạo ra công việc cho người dân. Còn ai đó có manh tâm thì... xin mời, đi càng xa càng tốt!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận