02/09/2016 11:34 GMT+7

​Nếu thương nòi, đừng có “chặt” nha...

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Những cửa ngõ ra vào thành phố kẹt cứng từ chiều 1-9, khi từng đoàn xe khách nối đuôi nhau đưa mọi người đi du lịch, về thăm nhà. Cực thì cũng có cực đó, nhưng có lẽ chẳng mấy ai phiền hà. Bởi Quốc khánh mà, được nghỉ lễ mà...

- Ừ, đúng vậy, mọi người đang tận hưởng niềm hạnh phúc của một quốc gia độc lập bước vào tuổi 72 mà.

- Ừm, trong ngày vui này, tạm quên đi những chuyện không vui như các đại án thất thoát ngàn tỉ, những điệp khúc “đúng quy trình” nghe đến phát ngán khi phát hiện những vụ việc trái khoáy, những bất công nảy sinh khi khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn...

- Nhất trí với ông anh. Nhưng cũng có điều cần phải lên tiếng trong ngày vui này...

- Chuyện gì?

- Tui muốn gửi đến những ai đang kinh doanh khách sạn, nhà hàng, quán ăn ở những địa phương nóng về du lịch một lời nhắn nhủ: Trong những ngày vui này, đừng lợi dụng người người đi chơi lễ mà mua một bán mười, đừng bắt chẹt “chặt chém” đồng bào...

Ai ai cũng luôn miệng bảo mình yêu nước, luôn bức xúc khi nghe chuyện nóng ở Biển Đông, nhưng lại chẳng chịu nhớ rằng yêu nước luôn phải đi đôi với thương nòi. Cứ suy từ chuyện nhỏ cũng đủ thấy, đó là không thể có một gia đình đúng nghĩa khi mà các thành viên trong gia đình lăm le hãm hại, bắt chẹt nhau. Mong lắm thay! 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên