24/07/2016 09:41 GMT+7

Thương cho mấy thằng chót bảng hạnh phúc

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Mấy bữa rày Bút Bi lòng dạ xốn xang trắc ẩn. Cái bạn hỏi sao vậy? Còn sao nữa: VN mình được báo Anh quốc công bố xếp hạng quốc gia hạnh phúc đứng thứ 5 thế giới, vậy thằng hạng bét thê thảm cỡ nào?

Cái bạn hỏi: “Vậy mình hạnh phúc cái gì?”. Hỏi gì như người ngoài hành tinh vậy bạn?

Đây nè! Đó là con cái đi học từ lớp 1 đến lớp 12 phần lớn đều là học sinh giỏi, nhiều em lớp 3, lớp 5 nếu không tiên tiến toàn diện thì cũng đạt danh hiệu “tiên tiến từng mặt”.

Cán bộ, công chức năm nào cũng hoàn thành nhiệm vụ, đạt chiến sĩ thi đua dù làm việc cà ạch cà đụi, năng suất lao động xếp hạng bét dem thế giới. Làm dở xếp loại hay, vậy biểu sao hổng hạnh phúc?

Hạnh phúc là mỗi ngày đi làm về tới nhà luôn biết mình chưa bị xe quẹt, tối lên giường ngủ mà hổng thấy đau bụng là coi như qua một ngày không bị ngộ độc. Cá biển, thịt heo, đậu hủ, rau xanh, dầu ăn, mì gói... tất tần tật phải chọn một món để hạnh phúc qua ngày, còn hơn hổng dám ăn thì “hạnh phúc” ngay tắp lự!

Rồi sách nhiễu sẽ bị đẩy lùi, tham nhũng sẽ bị lật mặt. Nợ công “có vấn đề” nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Lương tri và lòng tự trọng sẽ được vun bồi. Danh dự và trách nhiệm sẽ đặt trên tất cả. Rồi sẽ tăng cường, sẽ đẩy mạnh, sẽ thực hiện thắng lợi hằng hà sa số mong muốn mà hiện nay mình đang phấn đấu.

Ôi, nghĩ vậy mà thương cho mấy thằng chót bảng!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên