28/06/2016 10:04 GMT+7

Tôm cá lại luận bàn

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Hay tin mấy cái họng cống xả của nhà máy giấy to vật vã ở miền Tây sắp được thanh tra, bọn cá tôm reo mừng nhảy múa.

Bọn cá lòng tong loi choi đớp bóng rồi tranh nhau đi khắp nơi loan báo tin mừng.

Cá lóc vốn thâm trầm, nói "Làm gì mà mừng như thoát khỏi lưới vậy?". Cá thát lát còi xương mỏng dính cãi lại: “Bộ hổng phải sao? Có thanh tra là tụi mình còn đường sống!”. Cá tra rầu rầu không nói gì, nó nhớ tám đời nhà nó đã bao nhiêu lần chết phơi bụng thê thảm vì mấy cái nhà máy ven sông thơ mộng như thế này. Cá trê ngừng đào hang, phun bùn ra đằng miệng: “Dừng thì dừng luôn đi chớ thanh tra thì ăn thua gì…”. Tôm búng thụt lùi tanh tách, la bai bải: “Giỡn chơi hả cha, giỡn chơi hả cha?...”.

Cả bọn tròn mắt: ủa, là sao? Tôm rung rung cặp râu dài thông thái, giảng giải: Đại khái thanh tra chỉ là một công việc bình thường của cơ quan quản lý nhà nước đối với dự án, doanh nghiệp hay bất kỳ nội dung nào đó có khuất tất hoặc dư luận lên tiếng.

Rằng là dự án cả nửa tỉ đôla này đâu phải tự nhiên được đặt khơi khơi ở đây? Tóm lại nó gút: cái nhà máy vẫn sẽ chạy cho mà coi, kiếm chỗ tản cư sớm là vừa.

Tôm càng giải thích càng hăng, nhưng đám cua cá nửa tin nửa ngờ. Lát sau chúng hét váng lên: “Không! Chỉ có dòng họ tôm mới nghĩ thế!”.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên