20/06/2016 09:05 GMT+7

​Lắc kéo, kẻ có tóc thành trọc đầu

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Xin vỗ tay hoan hô. Nhà báo cứ thế phát huy nhé.

- Sao chưa đến ngày 21-6 mà ông đã vội chúc mừng?

- Làm hay là hoan hô thôi. Đây ông xem, nhà báo đã chỉ ra sự bất thường của ông tổng cục thuế, tự tiện biến người có tóc thành kẻ trọc đầu. Cú này qua được thì Nhà nước mất bộn tiền thuế đấy.

- Ai có tóc, còn ai trọc đầu?

- Thì mấy ông thuế đưa ra nguyên tắc “túm kẻ có tóc” để thu thuế. Họ xem những người làm công ăn lương là kẻ trọc đầu, còn mấy ông trả lương là người có tóc. Mấy ông này phải trừ thuế trước khi trả lương, lỡ quên trừ thuế thì đền cho đủ. Nắm kẻ có tóc là vậy.

Cuối cùng ai cũng là người có tóc vì nhờ vậy mà Nhà nước thu đủ thuế. Vậy mà lần này họ lại xé bỏ cái nguyên tắc đó, xem ông Uber là người trọc đầu, còn ông tài xế Uber là kẻ có tóc. Mà sao thu thuế được của mấy ông tài xế. Quy định thế khác nào thả gà ra đuổi.

- Không thu được thì ông thuế có mất gì đâu. Chỉ khổ Nhà nước đang thiếu trước hụt sau, thấy tiền mà không thu được để xài.

- Cứ đà này sẽ có ông xin được làm kẻ trọc đầu...

- Ông có cạo đầu trọc lóc thì ông thuế vẫn thu đủ thuế của ông thôi. Bởi vì ông chẳng là cái đinh gì để ông thuế dám từ bỏ nguyên tắc của mình.

- Vậy muốn là cái đinh thì phải làm sao?

- Hỏi gì mà phức tạp thế. Mà lỡ có biết cũng chẳng nói đâu.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: taxi Uber nộp thuế