01/02/2016 07:18 GMT+7

Nghe kỳ lắm!

BÚT BI
BÚT BI

TT - Hú vía

- Ông đi ăn trộm suýt bị bắt hay sao mà sợ?

- Còn hơn thế nữa.

- Này, có đói cũng đừng làm bậy nhé.

- Tôi nói hú vía là sau khi anh em mình đã nhận thưởng tết, người ta mới nói ra, không thì chỉ có nước khóc thôi.

- Là...

- Bộ Tài chính mới trả lời rằng TP.HCM đề xuất thưởng do thu ngân sách năm 2015 vượt kế hoạch là đúng, đang chuẩn bị tiền, nhưng lại thòng thêm ý “có tiền mới thưởng”, rồi lại nhấn luôn là có tháng hụt cả ngàn tỉ.

- Liên quan gì đến tôi và ông.

- Chủ doanh nghiệp cũng lắt léo lắm. Họ căng đầu khi tính thưởng tết cho anh em mình. Cái tin “có tiền mới thưởng” mà xì ra sớm, họ vin vào đó. Nhà nước mà “có tiền mới thưởng”, dù địa phương đã cố gắng thu thuế thì doanh nghiệp cũng vậy, thông cảm nhé...

- Giỡn! Thỏa thuận rồi. Làm tốt, vượt kế hoạch, phải thưởng, còn tiền ở đâu ông phải tính toán chứ.

- Khó quá, người ta cũng gãi đầu cười trừ thôi.

- Nói phải giữ lời. Thậm chí kể cả phải vay mượn để thưởng.

- Ông nghĩ chủ doanh nghiệp gõ cửa thì ngân hàng cho vay sao. Còn ông Bộ Tài chính đang vướng cái trần nợ công, sao mà đi vay được.

- Vậy là...?!

- Phải làm ăn cho ngon, xài thật chặt để cuối năm giở sổ ra lương thưởng trả đủ, có của để dành. Trên dưới, Nhà nước hay doanh nghiệp cùng vậy thì đất nước mới phát triển. Ông là doanh nghiệp thì lo mà xoay xở để thực hiện lời hứa đi. Có tiền mới thưởng nghe kỳ lắm!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên