29/11/2015 08:23 GMT+7

Phỏng vấn một người bán vé số

BÚT BI
BÚT BI

TT - Thưa cụ, xin cụ vui lòng cho biết năm nay cụ được bao nhiêu tuổi rồi ạ? Và con cái cụ đâu mà để cụ phải đội mưa đội nắng đi bán vé số thế này?

- À, già năm nay đã được 75 tuổi rồi. Già có bốn đứa con, đứa nào cũng khó khăn, làm chưa đủ nuôi con nữa mà. Già thấy chúng nó khổ quá nên mới đi bán vé số, đỡ đần chúng nó được đồng nào hay đồng nấy.

- Thưa cụ, thế các con của cụ có áy náy không?

- Dĩ nhiên tụi nó áy náy lắm. Nhưng già bảo rằng chẳng có gì phải áy náy. Đi bán vé số cũng là một cách hoạt động để giãn gân giãn cốt, chứ ngồi một chỗ chắc gì còn được khỏe như thế này. Chưa kể già bảo với chúng nó rằng đi bán vé số không chỉ có đồng vào đồng ra để bớt gánh nặng cho con cháu, mà còn làm việc nước nữa đấy...

- Làm việc nước?

- Chứ sao. Bộ không thấy người ta in lên tờ vé số dòng chữ “Xổ số kiến thiết” à? Già gia nhập đội quân bán vé số là cũng đóng góp một phần cho việc kiến thiết quốc gia đấy.

- Thưa cụ, làm lụng cực khổ cả đời, có bao giờ cụ được đi du lịch nước ngoài chưa, ví dụ đi Canada chẳng hạn?

- Du lịch là cái gì, già chẳng biết. Canada là cái gì, già chưa bao giờ nghe nói. Hồi nảo hồi nào tới giờ, già chỉ biết có trái cà na thôi chứ có bao giờ biết ca-na-da là thứ gì.

- Ôi, tội cụ quá, chẳng bù cho người ta lấy tiền xổ số đi du lịch “hoàng hôn”...

- Hơ hơ, du lịch hoàng hôn là thứ gì già chẳng biết. Đời già chỉ biết sống đàng hoàng để đức cho con cháu thôi.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên