26/08/2015 10:37 GMT+7

​Mỗi năm có một mùa

BÚT BI
BÚT BI

TT - Cứ mỗi độ thu về, bước vào những ngày khai giảng là gia đình tui lại… căng thẳng. Khổ quá, nghe bà xã than thở mà rầu thúi ruột. Thì vẫn bài ca cũ, tiền trường, tiền tập vở, tiền đồng phục…

Đồng phục nữ Trường tiểu học quốc tế Á Châu giá 187.000 đồng/bộ - Ảnh: Như Hùng

- Hết sức chia sẻ nỗi niềm ông bạn! Mà không chỉ gia đình ông anh đâu. Tui còn nghe có người kêu đó là “cơn ác mộng” đầu năm học. Phụ huynh phải đối diện và đối phó với nhiều loại “kinh phí”, mà nếu bớt được cái nào thì cũng tốt. Chẳng hạn như chuyện bộ quần áo đồng phục, giá mà có thể xài “luân chuyển” từ đứa chị sang đứa em thì đỡ biết mấy…

- Thì chuyện nhà nghèo bình thường là vậy, nhưng đời không như là mơ. Nhà trường buộc phải mua bộ đồng phục mới, vì có một số cải tiến mới về mẫu mã theo hướng hiện đại hơn, thời trang hơn. Và tất nhiên, phải tốn tiền hơn!

- Sao ông không có ý kiến, đi họp hội phụ huynh làm gì? Ngồi quán vỉa hè thì “chém gió” ngang tàng lắm, vô đó lại im re.

- Đừng xúi dại! Trước khi đi họp, vợ con đã quán triệt kỹ lưỡng: đừng có nói linh tinh kẻo con mình bị… chú ý. Nhỏ con theo đến tận phòng họp kéo áo nhắc nhở lần cuối: Nhớ đừng nói gì, ba nhé! Tội nghiệp con mà…

- Cũng phải, mà có nói cũng chẳng được gì. Người ta đã bảo phải đổi mới đồng phục hằng năm cho kịp với thời trang, thêm một cái nẹp xanh nơi tay áo, túi áo là túi hộp… thế mới hiện đại. Thôi thì về bảo vợ nhịn ăn xài vậy, mỗi năm có một mùa thu, ráng lên, cố lên!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên