23/07/2015 09:30 GMT+7

​Của người thì bồ tát...

BÚT BI
BÚT BI

TT - Càng nghĩ càng thấm thía với người xưa ông ạ. Mình đang sống ở thế kỷ 21, nhưng xem lại ca dao tục ngữ của ông cha thì mới thấy cha ông mình hay thật...

- Hôm nay sao lại tha thẩn nói về chuyện người xưa thế?

- Ừ, mình đang ngẫm nghĩ câu “Của người thì bồ tát, của mình lạt buộc”...

- Tại sao hôm nay lại suy ngẫm chuyện xưa vậy?

- Thì thực tế của cuộc sống đã cho thấy câu tục ngữ trên là chính xác. Bởi của thiên hạ thì mình ban phát rộng rãi, chẳng hề xót xa. Còn ngược lại, nếu của mình thì chi lãng phí một đồng cũng xót, nên mới giữ chằng chằng như cọng lạt buộc đòn bánh vậy.

- Tui hiểu câu ấy rồi, nhưng muốn hỏi ông là vì sao hôm nay lại suy ngẫm chuyện đời thế?

- Cụ thể là mấy hôm nay tui đau đáu nghĩ suy về con số 8 ngàn tỉ đồng chi cho việc làm quy hoạch các ngành nghề, nhưng rồi bây giờ lại kết luận là không hiệu quả. Rõ ràng ở đây là tiền của bá tánh nên không xót.

- Nhất trí với ông, và từ đây tui mới nghĩ một điều thế này: Phải tìm cách làm sao để các ông ngoại khi làm quy hoạch, dự án phải luôn nằm trong tâm thế nếu thành công thì sẽ được thưởng to, ngược lại nếu thất bại cũng phải chịu chế tài tương xứng. Chứ còn tình trạng “của người thì bồ tát” thì dân còn bức xúc dài dài.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên