21/07/2015 09:40 GMT+7

Xăng giảm giá: "Không dám đòi hỏi!"

BÚT BI
BÚT BI

TT - Ồ, vui quá, giá xăng giảm nữa rồi…

Khách hàng đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu trên đường Phan Xích Long, Q.Phú Nhuận, TP.HCM - Ảnh tư liệu

- Ôi dào, xăng A92 giảm có 260 đồng/lít chứ mấy mà ông reo vui dữ vậy.

- Có giảm là có vui rồi ông à, còn hơn là tăng!

- Hừm, hay ho gì mà vui, chẳng qua giá thế giới giảm thì mình phải giảm theo thôi. Và nói như nhiều chuyên gia, xung quanh giá xăng là khó hiểu lắm, vì khi tăng thì bảo phải theo giá thế giới, còn khi giá thế giới giảm nhiều thì mình lại giảm nhỏ giọt. 

- Ông nói thì chẳng sai, nhưng thôi, mình phận dân đen, tăng thì ráng cắn răng mà theo, còn giảm thì được đồng nào thì mừng đồng đó, chứ chê ít, mấy ổng không giảm thì cũng đành chịu chứ biết kêu vào đâu?

- Ơ, cái ông này sống thời nào vậy, mà còn bảo mình là dân đen? Nên nhớ, dân là chủ; mà đã là chủ thì có quyền thắc mắc, nghi ngờ, buộc đầy tớ phải công khai, minh bạch. Ông cứ giữ cái suy nghĩ như thời phong kiến, nghĩ mình là dân đen thì mãi không khá được…

- Này, cho hỏi ông làm nghề gì mà nói hay thế?

- Tôi là nhà nghiên cứu…

- Hèn gì, ông chỉ biết nói lý thuyết mà không biết thực tế. Còn tui, cứ theo thực tế mà hành xử, người ta cho được cái gì thì mừng cái ấy, không dám mơ mộng, đòi hỏi gì nhiều.

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên