28/06/2015 10:56 GMT+7

​Đón gió

BÚT BI
BÚT BI

TT - Trước kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học và tuyển sinh đại học - cao đẳng năm nay, cả xóm đều chộn rộn. Bàn đã đời về chuyện kỳ thi đổi mới, mọi người chuyển qua đề tài muôn thuở, đó là chọn ngành gì, nghề nào...

Ảnh minh họa.

- Chú Ba thủng thẳng: Ai chê nghề giáo nghèo thì chê, riêng nhà tui thì vẫn cố giữ nếp nhà có truyền thống làm nghề gõ đầu trẻ, nên con bé Út quyết tâm vào sư phạm.

- Chị Sáu chép miệng: Nhà con thì khác, nghèo khổ cả đời rồi, nên thằng Hai của con nó muốn vào ngân hàng, tài chánh để hi vọng đổi đời.

- Anh Tư thì lắc đầu: Chị Sáu không thấy mấy đứa tốt nghiệp ngành ngân hàng, tài chánh đang thất nghiệp hà rầm sao? Vì vậy, thằng con tui sẽ ráng theo công nghệ thông tin. Cái món này không hi vọng giàu, nhưng chắc khó thất nghiệp.

- Chú Bảy thì an phận: Thằng nhóc tui học chữ không vô, nên nó thi tốt nghiệp trung học phổ thông thôi, sau đó đi học cái nghề nào đó cũng được.

- Còn chú Năm - người nổi tiếng thực dụng của xóm - lên tiếng tham gia: Tui thì bắt thằng nhóc nhà mình phải ráng vào khoa răng hàm mặt…

Mọi người nhao nhao: Anh Năm đón gió chuyện gì vậy?

Chú Năm lại cười cười bảo: Có gì đâu, bây giờ thấy nổi lên phong trào cưỡng hôn (kiss cam). Chắc chắn có khối đứa gãy răng, vỡ mặt vì trò này, nên tui cho thằng nhóc mình học bác sĩ răng hàm mặt để đón gió vậy mà! 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên