16/01/2015 10:05 GMT+7

​Gửi người em gái,

BÚT BI
BÚT BI

TT - Độ rày Sài Gòn se se lạnh, sớm lạnh chiều lạnh làm anh bâng khuâng nhớ nhung em.

Nhưng đang mộng mơ về một hồ Gươm sương khói, hốt nhiên nghe tin Hà Nội cúp nước do đường ống nước sạch sông Đà lại vỡ lần thứ 10, anh từ bâng khuâng chuyển sang... tưng tưng.

Nói điều này thiệt mắc cỡ dù anh biết rằng mình vô duyên, bởi những người làm vỡ tới lần thứ 10 mà họ còn chưa mắc cỡ, mắc mớ chi mình?

Sài Gòn dạo này hết mưa nhưng vẫn ngập. Hôm bữa lội bì bõm trong nước cống, anh đọc cái tin ông lãnh đạo thủ đô thiệt thà nói rằng “dù trong nước hay ngoài nước, người ta nói không đâu đi lại lộn xộn như ở Hà Nội” mà anh vỗ đùi văng cả nước.

Phải vậy chớ, nhìn thẳng nói thiệt vậy mới oách xà lách. Cái bài xấu che tốt khoe thời buổi phây bút này xưa rồi Diễm!

À, em nói ba má mua ngay cái thùng 10m³ trữ nước nha em, tết này nó cúp một phát là đừng nói không nấu được bánh chưng, đến tắm cũng bị cấm vận là coi như cái tết bốc mùi em à! 

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên